chả là, hôm nay đi cafe với thằng bạn chí cốt, nó sắp lấy vợ, ko phải là ny hiện tại của nó, xin không kể câu chuyện ra đây. Lan man rồi nó chốt cho câu:


- ở đời, tìm một Thần vệ nữ thì dễ thôi, song tìm được một người vợ quý thật không dễ chút nào.


Cũng chẳng phải chuyện vui gì nhưng câu nói đấy làm mình suy nghĩ nhiều, đặt vào bản thân mà nghĩ có phần đúng. Chắc kiếm người phù hợp làm vợ rồi cưới quá chứ khổ nhiều vì yêu rồi.


Ai có ấn tượng gì về câu nói vô tình nào đấy gây sâu sắc cho mình thì quyên góp chia sẻ cho nhau nghe nhé.


bonus/ mấy năm trước, thằng bạn thân nhất nó chốt cho em câu "lắm mối tối nằm không", đến giờ vẫn còn đau nó các bác ạ >"<