Mình đang rất là khó xử với vấn đề này, nhờ các mẹ tư vấn giúp mình. Số là năm 2006 mình có mua cổ phiếu của một người bạn khá thân khoảng 100tr, nhưng vì mình không thể đứng tên nên nhờ nhỏ đó đứng tên luôn. Sau đó cổ phiếu tụt dóc không phanh nên mình không bán ra mà giữ lại. Vào tháng 3-2012 mình có thông báo với nó là mình muốn bán ra. Thế là tháng sáu mình về nước và có gặp nó để nhận tiền (mình sống ở Mỹ). Nhưng nó cứ bảo để rồi nó sẽ giải quyết sớm, vì nó rất bận. Mình đợi nó đến ngày gần về lại Mỹ thì nó có nói chuyện với mình là công việc làm ăn không thuận lợi nên nó sẽ gởi tiền lại sau. Mình thực sự cảm thấy rất là khó chịu với vấn đề này.


Ngày xưa thì nó rất giàu, lại là em gái của một người rất nổi tiếng. Hôm nay nó thông báo như vậy, mình là bạn mình có thể chia sẻ với nó vì thật ra số tiền hiện tại đối với mình không quá nhiều (khoảng 42tr). Nhưng vấn đề ở đây là nó vẫn còn giàu (theo bề ngoài). Vợ chồng nó có xe hơi rất đắt tiền, nhà đẹp, công việc ổn định (nó làm việc ở Ngân hàng và kinh doanh khác), vẫn còn đeo nhẫn hột xoàn (giá hơn $20,000), đeo túi xách hơn $5,000, có đất đai...


Về mối quan hệ giữ nó và mình như thế này. Bạn mình là người rất hiền và dễ thương. Nhưng không phải là một người bạn biết giúp đỡ hay chia sẽ những khó khăn với bạn bè. Hai đứa tuy là bạn đã 20 năm (từ lúc nhỏ) rồi nhưng từ lúc nó không có gì đến lúc giàu thì nó chưa bao giờ giúp được gì cho mình, chưa bao giờ tặng mình bất cứ thứ gì vào ngày sinh nhật của mình ngay cả lúc nó rất giàu, còn mình thì nghèo. Ngược lại mình lại là đứa tặng nó những món quà nó thích (vì theo yêu cầu của nó). Lúc nó mua xe khoảng $1,100 (mua được giá rẻ) thì nó sang tay qua cho mình $1,500 ngay mà không nghĩ đến tình bạn, mình thì thích chiếc xe đó nên mua và phải vay mượn mới đủ (nó không cho mình nợ). Lúc này nó RẤT giàu còn mình thì NGHÈO.


Mình kể dài dòng như thế là vì hôm nay nó quay qua trách mình không vì tình bạn mà phải đòi tiền nó, nó giận mình và bảo là mình làm nó thất vọng quá. Cuối cùng nó trả mình 15 triệu, số còn lại nó không nhắc gì đến. Mình muốn lấy số tiền còn lại để giúp đỡ một số người đang cần đến. Tính mình rất rõ ràng về vấn đề tiền bạc nên việc này làm mình rất khó chịu. Mình nghĩ sao nó lại ích kỷ như vậy, sao lúc nào cũng trách mắng bạn bè mà không nhìn lại bản thân xem mình đã làm gì cho bạn bè. Vậy theo các mẹ thì mình có nên hỏi nó trả mình số tiền còn lại không, hay vì tình bạn mà bỏ luôn? Và mình đòi tiền nó như vậy mình có phải là người bạn đáng làm nó thất vọng không?