chào các chị, hôm nay nhân tiện ghé thăm web của chị em nên em cũng nhờ các chị tư vấn, em là nam giới, mới ra trường, cũng là đảng viên kết nạp trong trường, thích con đường làm chính trị, cũng có người xin được giúp vào cơ quan nhà nước cấp bộ, nhưng em trúng tuyển công ty của hàn quốc đi làm thử việc thù lao tổng cộng 1 tháng cũng được hơn 6triệu lúc mới vào làm việc. Công việc của em cũng ko đúng chuyên ngành được đào tạo


Bây giờ vào nhà nước thì lương thấp nhưng lại đúng chuyên ngành và có người nhà làm khá to, theo như các anh chị đi trước thì có thể gọi là " ô dù " 1 tý


Gia đình thì muốn em vào nhà nước làm cho ổn định, với lại thực sự tuổi trẻ em cũng muốn nếu vào nhà nước có đóng góp gì đó, vì em thấy dạo này đảng và nhà nước cũng tích cực cải cách lắm. Tính cách của em là trung thực, chả mong vào nhà nước để đục khoét của dân mà chỉ mong được cống hiến và được sống thỏa mái. Em vẫn đang đi làm bên công ty nước ngoài nhưng mà đau đầu suy nghĩ xem có nên chuyển vào nhà nước ko nữa. em thì ở ngoại thành hà nội đi làm vẫn phải thuê trọ để đi lại nó đỡ vất vả, vào nhà nước lương thấp cũng hơi ngán nhưng mà trong lòng vẫn muốn vào nhà nước để phấn đấu, làm ngoài lương cao thật nhưng vẫn là làm giàu cho nước ngoài


Em cũng băn khoăn mong các chị tư vấn giúp em nhé