Hi,Mình bị mất túi xách nên mất hết giấy tờ và điện thoại.Hôm qua, mình đến PGD của Mobi trên đường Chùa Bộc để làm lại cái Sim.Mình hỏi rất lịch sự và nhẹ nhàng nhưng thái độ của nhân viên thì gắt gỏng.Vấn đề này mình cũng không quá để bụng làm gì (Híc).Nhưng có điều nhân viên của mobi bắt mình trình giấy tờ có ảnh thì mới làm lại cho.Dù mình đã bảo là mình đã đăng ký thông tin cá nhân rồi,mình có thể đọc số CMT, và các thông tin khi đăng ký..Nhưng nviên đó bảo không được.Mình đành ra về nhưng trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu.Tại sao mobi lại làm việc "nguyên tắc" đến thế.Việc sử dụng một mạng di động mới thì quá dễ trong thời buổi cạnh tranh này.Nhưng mình dùng số này quá lâu rồi từ hồi sinh viên nên không muốn bỏ...Có Mẹ nào trên WTT làm mobi cho mình biết với:: Đó có phải là quy định của mobi không? hay là do nviên đó nguyên tắc vậy thôi?Và mình có thể đến địa chỉ nào của Mobi để làm được Sim mà không cần giấy tờ tuỳ thân.(Vì tận 30 tháng 10 mình mới có CMT ).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hihi hồi trước tớ vẫn làm ở...
ấy...
Tuy nhiên, rất không thích cái thái...