E mới tuyển được 1 em GV, em mới lấy chồng, chuẩn bị có con, nhà chưa bao giờ có NGV nên ko biết thế nào. Nhà bà chị gái em thì trải qua nhiều đời GV lắm rồi, bà ý tổng kết lại là "may hơn khôn" đứa nào tử tế thì ở được hơn năm rồi nó cũng về, đứa nào ko ra gì thì ở gần năm, mình ko chịu nổi cũng cho nó về. Thành ra rút kinh nghiệm là ko chiều, ko chăm, ko lụy NGV quá (vì đằng nào rồi nó cũng bỏ mình đi thôi)
Trước tiên, em muốn hỏi là GV trong nhà các mẹ sẽ phải làm những việc gì??? Các em ý có tự giác làm ko, hay mình phải sai, GV nếu chăm em bé thì có ngủ cùng em bé ko, hay chỉ chăm ngày thôi? GV cứ muốn có phòng riêng, ngủ phòng riêng thì mình nên xử lý thế nào????
E bé GV nhà em, mới bắt đầu làm cho em được 1 tuần, chưa nói được điều gì, cũng ngoan, sạch sẽ, biết làm việc, mỗi tội ko tự giác. VD như sáng ra em bảo ở nhà dọn nhà nhé, em ý chỉ lau đúng cái phòng bếp + phòng khách, còn các tầng và phòng riêng của mọi người em ý kệ. Rút kinh nghiệm hôm sau em dặn: Em ở nhà lau cầu thang, phòng VS, phòng chị, lau tất cả các cửa trong nhà. Khi trở về em ý lau cầu thang, lau phòng VS, lau cửa chính, nhưng các cửa sổ và cửa sắt, cửa thông phòng, cửa nhà VS ko lau. Hôm sau em lại tiếp tục dặn dò, về em ý làm nguyên xi những điều em dặn, xong rồi thôi. Nhưng ngày nào em cũng phải nghĩ ra việc để sai thì em oải lắm, vì em ý ko tự nhìn thấy những việc nào cần dọn hết. Em định làm 1 cái file việc nhà, để hàng ngày cứ thể mà em ý làm theo, nhưng lại sợ thế thì cứng nhắc quá. Ý các chị ra sao?
Thực ra nhà em bây giờ việc nhà chưa có gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ lau dọn, nhà toàn người lớn nên cũng chả bầy bừa đến mức dọn mệt, thành ra em ý rất rảnh rỗi và than buồn. Thưc ra em định thuê em này để trông con em (lúc e sinh) thành ra giờ còn sớm nhưng cũng muốn để em ý làm thử 1 thời gian cho quen thuộc nếp nhà. Sợ bây giờ cv nhàn thì sướng, đến lúc có em bé, nó lại bỏ về mất thì tốn công toi.