hình ảnh

Hình minh họa.

Chào mọi người, tôi là nam. Tôi viết lời này mà tôi đang rất đau khổ. Tôi và cô ấy đã yêu nhau đc 1 năm, tôi chưa kết hôn, còn Cô ấy đã li hôn ck trước khi gặp tôi, cả hai có chung con gái 3t, Tôi va Cô ấy yêu nhau rất nhiều, cũng sắp tiến tới hôn nhân, tôi cũng rất thương con gái của cô ấy. Cô ấy có giải thích trước cho tôi là vì con gái nên vẫn giữ liên lạc với ck cũ, mong tôi thông cảm. Thế nhưng tôi nhận thấy, cả hai vẫn liên lạc thường xuyên với nhau (ck cũ là người hay chủ động nt, gọi điện), họ vẫn đi ăn cùng nhau với con (chổ này tôi có thể bỏ qua vì cô ấy muốn con gái có thời gian ở bên cạnh cả cha lẫn mẹ), nhưng thỉnh thoảng hai người còn đi du lịch cùng nhau và con gái vào dịp lễ (trong khi đó cô ấy nói với tôi rằng ck cũ nay cũng đã có người yêu mới rồi). Tôi cảm giác như họ vẫn còn tình cảm với nhau và việc ly hôn trước kia là do mâu thuẫn tiền bạc, mâu thuẫn giữa ck cũ và mẹ vk mà ra. Cô ấy ra sức giải thích và nói với tôi rằng tôi hãy yên tâm, vì cô ấy chỉ dành tình cảm cho mỗi tôi thôi và hứa sẽ ko làm điều có lỗi với tôi đâu..hic. Nhưng mọi người ơi, tính tôi thì đa nghi và ghen lắm, có phải do tôi ích kỷ, nhỏ mọn quá ko... tôi đang rất đau khổ..tôi có nên tin ko, tôi có nên dừng lại ko, có ai cho tôi lời khuyên chân tình, tôi cảm ơn mọi người.