Ngày tôi và anh gặp lại nhau là sau 2 năm khi tôi chia tay với bạn trai. Lúc đó anh cũng đang ly thân với vợ và cũng đã kết thúc với cô nhân tình kia. Đó là những gì tôi được biết theo lời nói của anh. Trước đó chúng tôi gặp nhau được 3 lần, nhưng cũng chỉ là chào hỏi nhau cho có lệ mà thôi vì tôi vốn dĩ không có ấn tượng tốt về người đàn ông đã có gia đình mà vẫn qua lại với người phụ nữ khác bên ngoài.
Vào ngày 09 tháng 10 năm 2014 tôi đang đi du lịch và trên đường về, khi đó thấy anh trên fb nên tôi cũng có cmt vài câu. Anh bảo nếu về Sài Gòn thì có thể đi ăn cùng nhau. Tôi liền Ok và lưu số đt của anh.
Hơn 11h đêm tôi về đến Sài Gòn và tôi gọi cho anh. Anh nghe máy và đón tôi tại nhà xe quận 5, gặp lại anh sau 2 năm tôi chẳng có suy nghĩ gì ngoài cái suy nghĩ anh là bạn của bạn trai cũ và là một người đàn ông đang ly thân và tôi là một người phụ nữ đã ly hôn. Anh chở tôi đến khách sạn, lúc nhận phòng nhân viên lễ tân yêu cầu thanh toán chi phí trước tôi liền bảo.
- Để em trả cho
- Thôi để anh trả, khi nào anh về Cần Thơ thì e khao anh ăn lại là được
- Ok anh! Khi nào về Cần Thơ thì báo em nhé!
Cả ngày mệt mỏi vì ngồi xe từ Nha Trang về cả người tôi mệt lừ nên vừa vào phòng tôi liền nhảy lên giường nằm dài ra và nói
- Cuối cùng thì cũng được nằm rồi
Nằm một lúc tôi liền lấy quần áo và đi tắm cho thoải mái, còn anh thì ngồi trên giường ôm máy tính bảng làm gì đó tôi chẳng biết.
Tắm xong đi ra ngoài tôi lau sơ tóc và leo hẳn lên giường nằm và đắp chăn kín người vì lạnh. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, lúc sau anh đề nghị tắt đèn và ngủ. Tôi và anh nằm chung giường, đắp chung chăn nhưng vẫn giữ khoảng cách với nhau rõ ràng. Vì tóc còn ướt nên tôi hơi khó ngủ, anh lên tiếng hỏi...
- Tóc vẫn còn ướt à?
- Uhm
Anh khẽ đưa tay xuống sau ráy tôi đỡ đầu tôi nằm lên tay anh, tôi kê đầu lên tay anh và quay mặt vào trong xoay lưng về phía anh. Nằm im lặng một lúc anh lại quay về phía tôi đưa tay ôm ngay eo, kê sát mặt và hôn môi tôi, bất chợt trái tim tôi lại có cảm giác vô cùng ấm áp, cái cảm giác gần 3 năm rồi tôi mới có được, tôi nằm im trong vòng tay anh, tự nguyện hiến dâng...Tôi không ngờ đêm đó lại là đêm định mệnh đã bắt đầu cho mối quan hệ của tôi và anh, là mối Nghiệt Duyên kiếp này của tôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nghiệp duyên thì ghét và sợ nó...
- Cô chào...
Cuối cùng bị bỏ rơi ah:))