ngân hàng Nông Nghiệp-PTNT chuyển nhầm tiền,không xin lỗi em được 1 câu!
Tình hình là thế này ạ.Ngày 17-9-2010,em đi gửi tiền của mình vào tài khoản tại ngân hàng NN-PTNT chi nhánh nguyễn phong sắc,số 184 Hoàng quốc việt.Em gửi có 3 triệu đồng thôi ạ,nhưng lúc em đi chuyển khoản cho 1 người bạn của em,chuyển 500k,em mới phát hiện ra tài khoản của em nhiều gấp 2 lần,tức là có 6 triệu 1 trăm trong đó( của em có 1 trăm + mới gửi vào 3 triệu+ do nhầm lẫn được cộng thêm 3 tr=6.1tr) .Em không tin vào mắt,thế là đi cây khác,thử rút 5 triệu,hóa ra lại được.Em cứ phân vân không hiểu ai chuyển nhầm vào tài khoản của em,lên mạng chát,bạn bè đứa bảo có người chuyển nhầm cho,ng nói nhân viên ngân hàng nhập nhầm số tiền....
4 h chiều cùng ngày,chị nhân viên ngân hàng gọi cho em ,bảo là lỗi hệ thống yêu cầu em mang đủ 3 triệu chuyển nhầm kia trả cho ngân hàng,nếu không sẽ báo công an xử lý( Sau em mới biết chị chuyển nhầm này tên Lý Bích Ngọc)
Nói thật,đáng nhẽ nếu chị ấy chuyển nhầm tiền thì nên xin lỗi em trước,đằng này chưa gì đã dọa em báo công an,nên em ko vui 1 chút nào.Lời qua tiếng lại ,2 bên cũng không có thái độ hay ho cho lắm.
Vụ việc ấy cứ nhì nhằng,chị ấy còn cho người giả là phòng khách hàng của ngân hàng gọi cho em( em biét là giả vì họ dùng di động gọi cho em),rồi em vẫn giữ quan điểm,phải xin lỗi em trước,em mới làm việc....Vậy là 3 nhân viên gọi vào máy em,mắng xa xả...em nói điêu,em chết liền....
Thôi em cũng nghĩ,dĩ hòa vi quý,không thích vì chuyện này mà mệt người,trong khi rõ là lỗi của nhân viên làm ăn tác trách,cho nên yêu cầu cô ấy xin chữ ký giám đốc,làm cái giấy thu hồii tiền,em sẽ trả,và cô ấy gửi về cho gia đình em ở quê.
hôm qua ,e đã trả tròn trĩnh 3 triệu cô ấy chuyển nhầm,không thiếu 1 xu.
Em yêu cầu cô ấy cũng phải có giấy chứng nhận em chuyển đầy đủ tiền,vậy mà hôm nay cô ấy trả lời giám đốc không muốn ký như vậy....
từ hôm xay ra vụ việc,1 lời xin lỗi không có.
đe dọa và nặng lời với em,em vẫn ghi âm các cuộc nói chuyện thông qua đt.
Ngay từ đầu làm việc khi vụ việc xảy ra,em đã không ưa cách làm việc của bên ngân hàng và cô nhân viên ấy,cho nên em ghét ko muốn đến nữa.Trả tiền em cũng chuyển qua ngân hàng,chứ ko đến trực tiếp....
Sao cô nhân viên kia làm sai,em gửi có 3 triệu,lại thành 6 triệu,mà không chịu xin lỗi em được 1 câu???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Tiền trong TK của bạn chủ topic thì nó là của chủ topic.
Cái sai của Ngân hàng
1. Nhập sai tiền vào TK:...
- Bạn sai vì ko phải tiền của mình mà rút ra. Nếu có báo CA thì bạn vẫn bị tội.
- Nhân viên NH sai vì...
1. Tiền...
Như tớ đây, cách đây vài tháng có hẹn là học trò của tớ sẽ chuyển khoản cho tớ 1tr4 nhưng...
Nói thật là lúc chồng mình gọi điện khoe là anh...