Nếu ở trong tình huống của mình, bạn sẽ làm thế nào?
Mình đang mắc kẹt trong một mớ bòng bong, tiến thoái lưỡng nan, không tài nào tìm ra cách giải quyết. Chuyện là mình đang có rắc rối với một người:
_ Hơn mình nhiều tuổi, có thể gọi là bậc bề trên
_ Muốn tránh mặt hay tránh xa cũng đều không được
Trong khoảng thời gian rất dài, Mr. này trước mặt mọi người thì ra vẻ lo lắng đối xử tốt với mình, nhưng sau lưng thì ngược lại, hay chơi xấu mình. Mình rất bức xúc nhưng có nói ra thì cũng chẳng ai tin, vì cái họ thấy bên ngoài được Mr. thể hiện quá tốt. Lắm lúc tức trào nước mắt, muốn trả đũa lại nhưng mình thấp cổ bé họng, chống trả lại thì mang tiếng hỗn. Hơn nữa, Mr. làm nhiều việc tốt (trên danh nghĩa, cốt để cho thiên hạ thấy chứ bên trong có làm hay không chỉ mình mình rõ), nên nếu mình lớn tiếng phản kháng thì sẽ bị coi là ăn cháo đá bát :Sad: Gần đây thì chị họ của mình biết chuyện (vì khi bị chị ấy phát hiện hành vi thì Mr. thêm bớt câu chuyện nên chị chỉ nghĩ là Mr. quá lo lắng cho mình nên mới đối xử với mình như vậy), đã khuyên bảo Mr. nhiều thứ, rằng Mr. nên thông cảm với hoàn cảnh của mình, tâm lí, lứa tuổi... Chị nhắc buổi sáng thì đến chiều Mr. thay đổi hẳn, thay đổi nhanh đến nỗi mà mình thấy sợ. Một tháng trôi qua, mình cũng tạm tin tưởng là Mr. khác trước, an tâm rằng mình sẽ không phải chịu cảnh khốn khổ như trước. Nhưng chẳng ai đo được lòng người. Thời gian gần đây, Mr. mới bộc lộ mục đích chính: Mr. thay đổi cũng chỉ để cho thiên hạ nhìn vào (bao gồm cả chị mình), để không mang tiếng xấu thôi. Bây giờ thì còn ra vẻ tốt với mình, nhưng càng ngày thái độ càng tệ hơn, nguy hiểm nữa là vì ra vẻ tốt nên mọi người xung quanh khi thấy Mr. đối xử tồi với mình, nghiễm nhiên sẽ nghĩ mình gây ra chuyện gì kinh khủng lắm, bị xử tệ là đương nhiên -> Mr. càng được đà lấn tới. Đây không phải lần đầu tiên Mr. xài chiêu này, nhưng đây là lần nghiêm trọng nhất vì ngay cả những người thân của mình bây giờ cũng tin tưởng Mr. mất rồi, và mình thì hoàn toàn bị cô lập.
Bây giờ mình luôn luôn sống trong tâm trạng lo âu, không biết tiếp theo Mr. còn nghĩ ra thủ đoạn nào nữa hay không? Liệu mình còn bị Mr. bôi nhọ trước mọị người bao lâu nữa? Mình thật sự rất chán nản và mệt mỏi. Hoàn cảnh bắt buộc nên trong vài năm tới mình vẫn không thể tránh mặt Mr. được. Liệu có cách nào để mình đối phó với con người này được hay không?
Các bạn giúp mình với! Bây giờ thật sự mình bị Mr. dồn vào chân tường mất rồi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1