Hôm qua, lang thang đọc báo mạng, tình vờ mình xem được bức ảnh "em bé Napan", lòng chợt thấy xót xa.
Sinh ra và lớn lên trong thời bình, nhiều lần mình tự hỏi: "nếu sảy ra chiến tranh, mình sẽ làm gì? Mọi người sẽ đối diện với chiến tranh như thế nào? Đấu tranh hay chạy trốn?"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
nuclear weapon nếu được;;)
Vì ko bao giờ nghĩ đến.
Vì đơn giản đã chiến tranh là có thương đau, có chia ly...
Tóm lại là ko...
kêu mấy thằng vinashine vinaline
con cháu các quan tỉnh quan huyện quan bộ quan TW
rồi công an kinh tế, công an...
Em đang chán sống đây, mà có chiến tranh thì sẵn sàng. Nhưng mà nói thế chứ cũng ghét chiến tranh, ai mà không ghét! Chẳng mang lại...
Đúng thế, nếu đang là CA,...