Mình là nam sinh năm 1983 còn hơn tháng nữa thì tuổi mụ đã là 30 :) Chưa có gia đình


Trước năm 2008 mình tốt nghiệp kỹ sư ĐHBK nhưng chỉ làm hơn 1 năm kỹ thuật thì chán


Lúc đó mình vào học Thạc sĩ QTKD cũng ở BK (bằng cấp hoàn toàn do BK cấp) vừa tốt nghiệp 11/2011. Trong 2 năm đó mình đi làm chuyên viên dự án cho một công ty BĐS, nói chung làm mấy việc linh tinh trong dự án thôi, liên quan nhiều đến điện nước, hành chính. Vừa nghỉ việc tháng rồi vì tình hình công ty khó khăn và mình làm cũng gần như trái nghề nên chả phát triển được gì.


Hôm nay, ngẫm nghĩ mà buồn quá, gần 30 tuổi đầu mà chưa có gì trong tay :-& :-S


Nghề nghiệp cũng không ổn định, trở lại làm kỹ sư thì xem fresh graduate mà nghĩ đến cảnh lấm lem máy móc hay ngồi thiết kế với cái máy vi tính thì mình không có can đảm. Xin việc thuần bên kinh tế thì mình đưa cái background ĐH nghành kỹ thuật hình như chả ai muốn nhận, nộp cũng vài nơi rồi. AV thì cũng chỉ tạm cơ bản Toeic 660.


Giờ có mấy hướng cứ nghĩ quanh quẩn trong đầu mà chán bản thân mình quá nghĩ mãi chả ra:


+ Xin đi làm sale bên kỹ thuật. Hic, nhưng mình không thích làm sale cho lắm.


+ Xin làm cv như thư ký dự án xây dựng. Nhưng cv này nữ làm chắc hợp hơn, mà cũng chẳng có tương lai gì !?


+ Xin đi làm kinh doanh hoặc tư kinh doanh các mặt hàng công nghệ như lk máy tính, điện thoại, KTS..Cái này thì mình thích và tương đối rành, có thời gian đã làm IT dù không bằng cấp gì. Nhưng lại thấy lương bèo, thị trường bão hòa, và cũng thấy ít tuyển.


+ Xin đi làm công việc kiểu trợ lý giám đốc vì mình không tinh nghề nào nên làm cv tổng hợp là tốt nhất.


+ Ngồi luyện CFA level I để + vào cái bằng thạc sĩ VN cùi kia /:). Vì mình cũng thích công việc kiểu phân tích, tính toán. Nhưng mất thời gian mà cũng phiêu lưu quá.


Ngồi nghĩ mà nhức đầu, đúng là những thằng lười lại có ước mơ cao xa mà thiếu ý chí thực hiện, một nghề thì sống đống nghề thì chết. Già rồi mà phải đi tìm việc khổ quá các mẹ ạ :(( Nghĩ lại bạn bè đã có vợ con, công việc ổn định, làm cả sếp mà tủi cho cái thân mình, tính mình yếu đuối lắm nên tính việc gì cũng ko xong.