Nhờ các bác trên diễn đàn tư vấn giúp em xem bây giờ nên vào Đà nẵng hay Sài gòn sống đây. Tình hình là ở Hà nội bây giờ ngột ngạt và bon chen quá mức rồi. Đi lại thì này nào cũng tắc đường, khói bụi ô nhiễm. Cuộc sống thì bon chen, làm ăn thấy khó quá. Giờ không còn thích ở Hà nội nữa rồi. Hà nội giờ đã trở nên lộn xộn, chật chội, bon chen quá mức và khác xa với Hà nội của những năm 80, 90 mà em đã từng sống.


Do vậy từ năm 2010 em đã có ý định tìm kiếm một thành phố khác để chuyển đến. Lúc đầu thì cũng có dự định là Phú Quốc, nhưng sau đó nghiên cứu thì thấy ở đây nhỏ quá và khó làm ăn. Chỉ du lịch vài ngày thì còn được chứ nếu đến sinh sống thì vấn đề việc làm chắc khó phát triển.


Sau một thời gian tìm tòi thì đang cân nhắc Đà nẵng và Sài gòn.Em là man, tuổi ngoài 30, single, làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử và du lịch. Cũng đã có một thời gian ngắn làm việc tại Sài gòn, còn Đà nẵng thì chưa.


Giờ định từ bỏ HN để nam tiến và định cư lâu dài ( có thể sẽ bán nhà ngoài HN đang ở), nhưng đang cân nhắc giữa 2 nơi này mà chưa quyết định được. Em nghiêng về ĐN hơn vì có môi trường sống tốt hơn, ít ô nhiễm, không khói bụi, tắc đường. Nhưng chỉ ngại vấn đề việc làm, vì thực sự thành phố này chưa phát triển được như Sài gòn hay HN. Các bác nào cũng đã có cuộc nam tiến thành công hoặc các bác đang sống ở ĐN cho em xin vài lời về tình hình ở đây( nhà cửa, an ninh trật tự, việc làm,...). Nếu tự kinh doanh ở đây thì có khả thi không? Nhất là lĩnh vực du lịch, nhà hàng hoặc khách sạn mini.