Chán quá các mẹ ạh, cả ngày cả tuần với biết bao bộn bề lo toan rồi, tối về nhà bò chứ không phải đi nữa mất gần 2 tiếng đồng hồ :((( Kẹt xe, nước ngập xe chết máy, đã thế không chen lại bọn đi xe hơi đáng ghét, giờ đây ngồi trước màn hình máy tính mà sức đã vắt kiệt, thật là bất mãn với cái đất nước xã hội này.


Một số bình luận có thể bạn thích


Bữa trc mình đi làm về trời thì mưa, đường ngập ngụa nước, dòng xe phía trc kẹt ko thấy điểm dừng. Mình tếch luôn vào cái hotel bên đường, tắm táp nước nóng, nằm vểnh râu xem tv chờ hơn tiếng sau đi về, sướng :)). Mỗi tội tốn tiền :D


1 người cảm ơn


Chưa đến 5pm chiều thứ bảy mà còn tắc đường! Ôi mình cũng muốn sắm xế hộp để đua với thiên hạ! Biểu tượng của sự thành đạt trong cái lỗ mũi của thế giới!!!:))


Chưa đến 5pm chiều thứ bảy mà còn tắc đường! Ôi mình cũng muốn sắm xế hộp để đua với thiên hạ! Biểu tượng của sự thành đạt trong cái lỗ mũi của thế giới!!!:))



Ừ, quả thật là cực khổ. CỰc chẳng đã mới ra đường lại ngập nước, kẹt xe. Hai mẹ con nhà minh đi học, đi làm mà chỉ kẹt mỗi đoạn Trường Chinh mà cũng mất 45' đấy. Rỗ khổ!!!


Lúc nãy có việc lượn ra đường, lúc về chưa đến 5pm mà đã thấy một đoàn xế hộp nối đuôi nhau đứng chờ giải toả ách tắc. Lòng thầm nghĩ dân Việt Nam giờ văn minh đời sống cao thật. Xế hộp cứ gọi là chật cả đường. Biết đến bao giờ mới đủ tiền sắm xế hộp đây? Ôi! Mơ ước cả đời tớ bao giờ mới thành sự thật đây??!!!:))