Muốn một nơi bình yên .... em nên đi đâu ?? Nhờ các Mom tư vấn nhiệt tình ạ
Em là Mẹ đơn thân , con gai em mới hơn 2 tuổi thôi , cuộc sống của em chỉ có con , 4 năm nữa em muốn đến 1 nước nào đó nói tiếng Anh để làm tiến sỹ chuyên ngành du lịch , em không phải là người phụ nữ giỏi giang cũng không giàu có nhưng em muốn chọn con đường đi học để đưa con em ra nước ngoài . E muốn con em có cơ hội học tập và 1 cuộc sống thanh bình tranh xa mọi thứ ở VN . Tại sao phải 4 năm nữa thứ nhất là để con em được 6 tuổi thứ 2 em đang học tiếp thứ 3 đến lúc đó Ba em sẽ cho em 1 khoản tiền . Tiền tiết kiệm + tiền cụ sẽ bán nhà ở Hà Nội . Ba e cũng là viên chức nhà nước bình thường thôi . Nhưng cụ hứa là sẽ cho em 1 số tiền để em và bé ra nước ngoài học tập . Rồi sau đó em tự cào tự kiếm mà nuôi con :) .
Chuyện của em cũng dài nhưng em chưa thể chia sẻ được .. em không muốn quay về VN . Nhưng em cũng không có nhiều tiền , cũng không có ngừoi thân ở nước ngoài để bảo lãnh đi , nên e chỉ biết đi học rồi mang con theo , sau đó học xong thì xin ở lại làm việc . Em muốn đến 1 nơi thật sự bình yên và chi phí không quá đắt đỏ . Mong các Mẹ có thể tư vấn cho em để em có thể lựa chọn và xác định rồi làm các việc dần từ bây giờ cho 1 tương lai dài ở phía trước .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bản chất của con ng là đau khổ mà, chứng kiến cảnh ng khác...
Còn nếu muốn bình yên tạm thời thì đi nn vs anh :)) ( đùa đấy mà tửong thật...
Hơn nữa, dù ở bất cứ nơi đâu cũng chỉ là đất khách quê người...