Topic này em kể một vài câu chuyện ngành giáo dục mà em, một giáo viên trong ngành mắt thấy tai nghe. Không có ý định phê phán hay chê trách gì cả, chỉ là ăn theo mấy câu chuyện giáo dục đang nổi lềnh bềnh trên báo chí và dư luận, ví dụ như vụ Đỗ Việt Khoa, thôi ạ. Các bác có chuyện gì vui thì kể cùng em nhé!


1. "Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất"


Chả nói thì các bác cũng biết, trong năm học vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo có triển khai một cuộc tôn vinh: "Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất" quy mô trên toàn quốc. Và trường em cũng bước vào cuộc bình chọn với bao nhiêu háo hức...


Nhưng bình ai?


Theo em và nhiều giáo viên trong những câu chuyện ngoài lề Gia Cát Dự thì một là học sinh sẽ bầu cho Giáo viên chủ nhiệm (thường là GV bộ môn chính) vì đó là GV gần gũi quan tâm tới HS nhất. Và lớp nào đông sĩ số nhất sẽ thắng cuộc (Đấy, lúc nhận sĩ số đông kêu ca nhiều thì bây giờ cũng có cái lợi nhé); hai là sẽ bầu cho giáo viên dễ tính nhất, hay được bá vai bá cổ. Còn giáo viên hắc bọ xít như em, chắc chắn cóc được lá phiếu nào :Crying:!


Để tránh điều đó xảy ra ở trường em (nó đã xảy ra ở trường khác rồi) Hội đồng sư phạm họp. Sau một vòng bình chọn một cách rụt rè, Hội đồng cũng bầu ra được người đáng tôn vinh nhất là Hiệu trưởng. Cũng đúng thôi, vì nếu xét ra, người tận tụy, có công lao trong việc xây dựng cơ sở vật chất và thành tích lớn đáng để nêu gương và học tập của trường em chính là Hiệu trưởng. Nhiệm vụ của các giáo viên chủ nhiệm là phải làm như thế nào định hướng cho học sinh bầu ... như Hội đồng sư phạm :Battin ey:. Và phải ghi biên bản hẳn hoi.


Lớp X.


Giáo viên chủ nhiệm chơi khôn, gọi lớp trưởng ra định hướng trước, đại ý là sau khi cô triển khai thì em giới thiệu để lớp bầu cô Hiệu trưởng nhé...


Phần đầu cuộc bình chọn diễn ra theo đúng kịch bản. Nhưng sau khi lớp trưởng đưa ra ý kiến thì lớp nhao nhao:


- Em không đồng ý.


- Em không yêu quý cô hiệu trưởng.


- Em bầu cô.


...


Giáo viên chủ nhiệm chưa kịp xử lý như nào thì lớp trưởng quay lên cô, giọng tỉnh bơ:


- Thưa cô, em thay đổi ý kiến, em theo ý kiến các bạn, không bầu cô hiệu trưởng nữa ạ !


Lớp Y.


GVCN đi vắng, giáo viên dạy Văn triển khai thay. Phần đầu tương tự lớp X.


HS: - Thưa cô, em bầu cô !


GV: - Không được. Cứ như tôi định hướng nhé.


HS: - Em không. E bầu cô !


GV (dọa): Ai bầu tôi, tôi hạ 1 phẩy Tổng kết.


HS: - Cô hạ 10 phẩy em vẫn cứ bầu cô !


Lớp Z.


Lớp lớn hơn. Cô giáo phân tích tỉ mỉ, chu đáo, nào là thành tích, sự cống hiến, tấm gương sáng, quản lý chung; nào là phải nhìn rộng ra toàn trường chứ không riêng gì lớp ta...


HS: - Thưa cô. Nhưng đây là GV được học sinh yêu quý nhất, nên em bầu cô...


GV: - Cô nói với các em rồi...


.................


.................


HS: Thôi được rồi, vì Xã hội chủ nghĩa, chúng em bầu cô Hiệu trưởng...


Cuối cùng, bằng nhiều cách, trường em cũng tôn vinh xong. Nhưng dư âm của cuộc bình chọn không để lại sự ngưỡng mộ trọng vọng đối với một nhà giáo được tôn vinh mà là những câu chuyện cười.


Phải chăng, cuộc bình chọn ở trường em là cá biệt ? Và đi chệch cái mục tiêu mà Bộ GD&ĐT đã định ra?