Đây là tuần cuối của năm 2010, một năm qua của bạn như thế nào? Một trò chơi nho nhỏ để chúng mình tổng kết lại một năm với những buồn vui, những thành công, những thất bại để mà nhìn lại, để mà cất đi những muộn phiền và nhìn về phía trước.
---
Cách chơi: Trong tối đa 100 chữ (từ có nghĩa), bạn hãy đúc kết một năm vừa qua của mình!
Mình "mở hàng" nha, hy vọng đắt khách:
Một năm có những tiến triển trong công việc, có thành tựu và đang ấp ủ những dự định mới. Một năm yên ổn với gia đình. Một năm giảm sút về sức khỏe - có lẽ một phần vì tham công tiếc việc quá. Một năm vật vã về tình cảm, có chia ly, có níu kéo, có xao xuyến và có khủng hoảng, nhưng có lẽ đang lắng lại dần.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
- Lần đầu tiên trong đời em bị ... giật bóp => mất tất tần tật!...
lên đời xế hộp
Tình cảm Vc hình như càng gắn kết(hình như thôi vì chưa phát hiện được gì đen tối:Laughing:)
Ba mẹ chồng...
- Xây xong cái nhà===> đi kèm thêm 1 khoản nợ chưa trả xong:Sad:
-...
Hi all,
Co nhieu day thoi:
Tinh: Moi tim dc nguoi giu gin nhan sac giup minh....
- Xây được căn nhà đầu tiên, dù bé nhỏ, đơn sơ...
- Dù mang thai gặp quá nhiều trắc trở nhưng 02/09/2010 đã hân hoan đón chào thành viên nhí thứ...
nhiều lúc trên đường đi làm tự hỏi, chả lẽ cs mình nó đơn điệu...
Kinh tế: âm
Công việc: âm - thất nghiệp vẫn chưa có việc mới
Bản thân: già hơn, yếu...
Đề nghị Admin gia tăng gấp tài nguyên server hay khóa nick này...
Một năm của chúng ta và một năm của Webtretho, mong năm sau vẫn tiếp tục được chia sẻ cùng mọi...