Chuyện bói toán.


Chẳng là mẹ e đi xem bói về cùng dì với bác sau đó mẹ em bảo em đi làm lễ em cũng không hỏi là lễ gì nhưng vì đường công danh của em lận đận mãi không xin được việc làm ổn định, chuyện tình yêu thì bị phản đối nên em nghĩ cũng chỉ có 2 chuyện đấy.


Nhưng đến hôm nay mẹ em bảo ngày kia đi làm lễ mang theo 1 bộ quần áo dài và 1 bộ quần áo lót đi theo, em nghe xong mà choáng váng hỏi tại sao thì mẹ em bảo người ta bảo sao thì làm vậy. Em cũng không hỏi thêm vì thấy mẹ em gằn giọng có vẻ khó chịu.


Những ai đi xem bói rồi hay làm lễ có thể cho em hỏi cái yêu cầu quái dị đấy không ạ.em thỉnh thoảng đi xem bói nhưng xem để biết chứ không mê tín nhưng nghe mẹ em nói xong em cứ thấy rợn tóc gáy thế nào ý. Lễ bái là nơi tôn nghiêm tại sao lại mang những thứ như thế đi để làm gì. Em định mai đi làm gọi về hỏi chứ nói tối nay thì thế nào cũng lại bị mắng té tát. Em chẳng biết phải khuyên mẹ em thế nào nữa chỉ sợ tiền mất tật mang bùa chú gì đâu không thấy lại thêm oan gia. Mọi người ai biết gì về vấn đề này thì cho em xin ít ý kiến và có cách nào để khuyên mẹ e bỏ cái trò mê tín quái dị này đi hay không ạ.mong nhận được hồi âm sớm của mọi người.ngày kia em đi làm lễ rồi ạ


Thanks mọi người! :(((