Mong mọi người tư vấn cho trường hợp của mình với ạ!


Mình cũng ko biết nên suy nghĩ như thế nào về vấn đề này. Chuyện là cách đây 3 tháng mình có mua lại một mảnh đất, trên đó có căn nhà cấp 4 đã xây được 10 năm của một cặp vợ chồng đã về hưu lâu rồi. Bây giờ họ muốn bán để chuyển đến TP sống cùng con cái của họ.


Khi làm hợp đồng mua bán, đã nói rõ các vấn đề , mình cũng đã thương lương với họ, là tất cả những gì trong nhà, riêng rời ra là của họ, giường , tủ, thậm chí cả bếp ga đều để cho họ lấy đi. Nhưng nếu mang tính chất là nội thất, trang trí ngôi nhà,ví dụ như rèm cửa, hệ thống dây điện, bóng đèn, vòi nước tắm ..( cái này ko ghi ra trong hợp đồng mua bán, nhưng khi thương lượng đã nói rõ với nhau). Khi mình mua nhà và đất thì đã thống nhất nói rõ, mình thanh toán hết tất cả số tiền mà họ muốn sang nhượng nhà đất khi ra công chứng. Thời điểm đó trước tết 3 tháng, họ xin cho họ ở lại nhà đó để con cái họ được về ăn tết một lần nữa….! Vợ chồng mình vẫn vui vẻ , đồng ý cho họ ở lại ă n tết và sau khi ăn tết xong họ sẽ gọi vợ chồng mình để bàn giao nhà!!!


Rồi chuyện “ làm ơn mắc oán” cũng đến, khi đến bàn giao thì vui vẻ, mặc dù chồng mình thấy họ có tháo dỡ đi một số đồ đạc trong nhà như rèm, bơm nước, bình lọc nuớc sạch, …hôm nay chồng mình mới kể, lúc đó vợ chồng họ còn đòi nhổ cái cây sung được trồng ăn sâu trước hiên nhà, giả sử như khi họ ăn tết họ có đào chở hết tất cả chậu cây đằng trước vợ chồng mình không nói gì, khi bàn giao nhà mà đòi nhổ cây theo luôn thì mọi người nghĩ họ thế nào???


Biết là con người có cái tham lam, nhưng cũng nên vừa fải đúng kko ạ? Khi mà vợ chồg mình đồng ý mua giá cao hơn thị trường gần 200tr cho mảnh đất và nhà đó. Đồng ý cho họ ở mấy tháng để được ăn tết cùng gia đình và con cái….Rồi đến hôm nay họ alô đòi đến tháo thêm cái bình năng lượng mặt trời…Mình cũng ko biết nói gì hơn, nghĩ đến đời mà buồn…Đã giúp họ đến nước đó rồi, vậy mà họ quay lại báo oán như thế, họ còn đòi nằng năc là của họ…Họ sai, hay mình sai, người nghe chửi tụi mình ngu, uh, ngu thiệt, tin người…ko fải ai cũng nghĩ cho người khác tốt như mình đâu..Chồng mình cứ an ủi, kệ đi em, sẽ được phước đức…nhưng buồn trong long quá! Đưa chuyện ra đến công an, đến chính quyền thì mình ko thích chút nào! Mìh đã gọi điện thoại nói chuyện tình cảm với họ, mong họ hiểu để còn có cái tình cái nghĩa nếu như có dịp gặp lại nhau,..! Họ ko hiểu, mình nói cái rèm nó ko đáng bao nhiu cô ạ, nhưng cô làm con fải suy nghĩ và buồn vì tin tưởng những người lớn tuổi như cô chú, tin vào chữ tín.!chữ Tâm. Hic, Cô nói: “cái rèm cô làm nhà xong, cô mới ráp, đó là đồ của cô, đi theo nhà cô, con thích cái gì cô sẽ để lại …nhưng tính tiền cho con..” Ko ạ, con đã trả tiền mua , đã bàn giao xong tất cả. Hôm nay nói chuyện tình cảm ko được. ko biết ngày mai cô chú cho người đột nhập vào nhà tháo bình năng lượng mặt trời, thì thành xảy ra chuyện to…Chỉ muốn mọi chuyện yên ổn, suôn sẽ mà thôi!


Cần lắm lời khuyên, an ùi, ko biết có ai gặp chuyện như mình. Có lần họ còn tháo sạch dây điện trong nhà,lấy bơm giếng nuớc chậm chút nữa tháo hết cả mái tôn, …nhưng nghĩ đó là đo họ khó khăn, mình bỏ qua.


Còn bây giờ đã đề phòg chuyện cũ lặp lại, thế nhưng lại đến nước khó chịu như thế này…!


Cám ơn mọi người đã đọc, dù rằng có cho mình lời khuyên, có hiểu hay ko hiểu những gì mình đang gặp fải!