em hiện đang mang thai tháng thứ 5 dự sinh vào đầu tháng 12, từ khi biết em mang thai người đàn ông đó đã bỏ em mà quen với người khác, gia đình em cũng đã từ bỏ em, em dường như đã mất hết mọi thứ, suốt mấy tháng qua em phải tự buơng chải để kiếm sống nhưng do bé của em yếu nên phải thường xuyên vào viện điều trị, hiện tại em cũng đã mất việc làm mà chi phí em dành dụm cũng đã hết, em mong các chị nào đang cần tuyển người làm hay giúp việc, các chị làm ơn giúp em mà thuê em làm, nếu được nhận ở lại luôn thì em thật sự rất biết ơn, vì em cần nơi để ở và chi phí để sinh bé em đã mất hết tất cả chỉ còn mỗi đứa con này thôi, nên em rất mong các chị giúp em, nếu chị nào có đồ cũ của bé làm ơn có thể cho em được không ạ, em rất cám ơn các chị xin các chị giúp em với. hiện giờ em không có bạn bè hay người thân nào nữa chỉ còn mỗi sinh linh bé bỏng là người thân duy nhất, em thành thật xin các chị giúp em.
nếu được phiền các chị liên hệ em theo số dt 0188 555 3 220
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em không giống như một số bà mẹ trẻ khác sẵn sàng bỏ rơi con khi có chuyện không...
Mình thì chưa có bé nên chưa có đồ cũ, nhưng mà mình sắp mở shop đồ sơ sinh.
Mình mong bạn nhận được sự trợ giúp...