Tình hình là như thế này ạ:


Tối thứ 6 vừa rồi e từ Hà Nội về Hải Phòng(nhà em ở đó ạ). Vừa về đến nhà thì được tin bà người yêu em mất. Chiều thứ 7 niệm. Em nghĩ em vừa về Hải Phòng xong. Vẫn còn mệt vì say xe nên em không lên Hà Nội để dự đám tang nữa.


Người yêu em sau khi tang lễ xong, có nhắn tin cho em bảo: trong lúc tang lễ mọi người hỏi sao không thấy em đâu. anh ấy trả lời là: em về HP rồi mới biết tin nên không lên kịp (Nhưng thực ra thì Hà Nội - Hải Phòng cách nhau có 2h đi oto thôi ạ.). Em bây giờ thấy vô cùng áy náy. Em cũng sợ họ hàng nhà anh ấy sẽ có nhận xét không tốt về em sau sự việc này.


Bây giờ em không biết nên làm thế nào tiếp theo? em không đi được đám cưới thì tiếp theo phải "hành động" những gì để "chuộc lỗi" với nhà người yêu được ạ.


Văn em dốt từ bé, viết hơi dài dòng, lủng củng, mong mọi người thôgn cảm và giúp em với ạ. Em đang ăn không ngon ngủ không yên. huhuhu