Mọi người cho em lời khuyên với ah.chả là thế này ngày xưa bố chồng em có dược phân một mảnh đất trong khu tập thể đơn vị, mảnh đó là cuối dãy và liền với nó là đất lưu không, do chưa có nhu cầu sử dụng cho nên trong một thời gian dài mảnh đất đó cho mượn cho mấy bác hàng xóm trồng chuối, rau ăn ...linh tinh. Đến cuối năm vừa rồi, chúng em cưới nhau, bố mẹ chồng có xây nhà cho chúng em trên mảnh đất đó(đã báo trước cho mấy bác hàng xóm để dọn dẹp cây cối). Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cái mảnh đất lưu không sát nhà em một bác hàng xóm vẫn trồng chuối và nhà em cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó(vì bố mẹ chồng em ở quê còn chúng em thì đi làm tối ngày). Nhưng cái bác hàng xóm đó thì rất hậm hực thì phải vì có mấy sáng dậy vừa mở cửa ra là bác đã nói" chúng mày ở đây thì phải biết cách sống ở đây, đất này của tao trồng chuối từ xưa, kô được phá hoại...blabla". Nói chung thời gian đầu em rất sốc vì sao lại có người vô văn hóa như vậy nhưng vì mới đến ở lên em bỏ qua. Hôm qua khi bọn em đi làm về, còn chưa kịp thở thì bà ý xông vào nhà em, khẳng định là tối hôm trước bọn em có chặt của bà ấy một cây chuối, và chửi bậy với những lời lẽ vô cùng thiếu văn hóa. Chồng em vẫn lịch sự nói là" bác kô được xúc phạm người khác, lời bác nói vô căn cứ và thiếu văn hóa". Bà ý chửi nhà em là" ghen ăn tức ở vì kô có đất để trồng rau(khu tập thể chỗ em ai cũng có một khoảnh nhỏ để trồng", hàng xóm ở đây toàn người tốt, chẳng có ai chặt chuối của tao trước khi vợ chồng mày đến ở, nếu chúng mày kô làm thì bố chúng mày làm(vì bố chồng em lên chơi tuần trước), rồi là" tao.....vào mặt chúng mày". Trời ơi, em đang ở trong bếp, máu nóng xông lên ca cho bà ý một bài ca hi vọng, đuổi luôn ra khỏi nhà không thèm tiếp chuyện. Bà ý cứ đứng giữa đường chửi vào nhà em là" đồ thất đức, chặt cái cây đang sống, tao trồng tao có ăn một mình đâu, chúng mày là đồ ghen ăn tức ở". Chồng em thì kô cho em cãi nhau nữa, nhưng mà tối hôm qua em bức xúc quá tự nhiên lại bị người ta xúc phạm rồi chửi bới lăng nhăng, bọn e thì đi làm cả ngày h mọi người cho em xin ý kiến nên xử lý hàng xóm nhà em như thế nào vì nhà em bỏ không cả ngày em kô yên tâm. Ah, em quên không nói là cuối tuần bố chồng em sẽ lên nói chuyện với bà này vì bố chồng em ngày xưa là chủ tịch công đoàn của nhà máy đã đứng ra xin đơn vị cấp cho mọi người một mảnh đất thành khu tập thể bây h, bà này là nhân viên cũ của bố em, h lại xúc phạm bố em quá đáng toàn những chuyện vô căn cứ. Bà ý còn cứ lôi cái câu" mọi người trong khu này đều bảo nhà mày chặt chuối nhà tao, người ta toàn người tốt, chúng mày là lũ ghen ăn tức ở, tao khẳng định là chỉ có chúng mày". Hic, thực sự là e bức xúc trong lòng quá nên viết có hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm, cho em lời khuyên để đối xử với loại hàng xóm này nha, em cảm ơn mọi người