Mấy bữa này chả hiểu sao có hứng thích đi xăm ,thấy mấy đứa trong lớp đua nhau đi,em thì nhát hít,sợ đau nên ngại
Mà tụi nó xăm chỗ hở ko àh, ngón tay bàn tay cổ tay tùm lum, em thì ko can đảm rùi.
Em cũng tính đua đòi,ghi lại 1 dấu ấn,trong cuộc sống để nhớ nhân dịp kỷ niệm 1 dịp trọng đại....
Cơ mà ko phải là xăm rồng phượng đao búa gì. Mà em tính xăm vài bông hoa lá bé bé rơi lác đác,xăm ở dưới gáy, phải kéo áo xuống tí mới thấy.Cơ bản là em thích hình í
Vậy theo mọi người xăm vậy có sao ko,người ta có đánh giá gì mình ko?Mai mốt ra xin việc làm có khó ko
Còn các bác zai thì sao?Nếu gặp 1 cô gái ban đầu mà bác tình cờ thấy cái hình í dưới cổ người con gái thì các bác có nghĩ gì.
Em là người luôn bị tác động của dư luận xã hội, nên em phải tham khảo kỹ. Bạn trai em thì ko đồng ý rùi.Trước giờ 10 người thì 10 người đòi bỏ nếu xăm.Nhưng mà do em toàn wen mấy anh phong kiến ,ko bik bây giờ tư tưởng các anh zai có khác chưa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 14
sắp tới e định xăm...
Mà cũng ko phải ai không có hình xăm mới là ngoan hiền.
Có rất nhiều hình xăm ý nghi...
Tôi chả thấy gì bà...
Show theo Nikita.
Ý nghĩa hình này of tớ: tớ họ Đào, sinh 10-2(2hoa 10 cánh) vào mùa xuân.
đây là tên 2 con giai.
ở hông, tay, cổ, lưng...
Mình chung số phận thì mình vào link...