Chào các bạn, có lẽ khi bước chân vào để đặt một câu hỏi trên diễn đàn WTT đối với mình là quyết định cuối cùng khi không thể nhận biết rõ được tình trạng mình đang thế nào.


Năm nay mình 27 tuổi, đã ra trường và đã từng có việc làm. Trong năm 2014 này, mình đã từ bỏ 2 công việc trong 1 thời gian ngắn. Công việc đầu tiên là công tác tại 1 công ty Nhật với mức lương trung bình, mình từ bỏ trong 1 ngày.


Công việc thứ 2 mình công tác tại quê nhà và từ bỏ sau hơn 1 tháng.


Mình từ bỏ công việc vì những lý do rất ngớ ngẩn mà khi nhìn lại mình cảm thấy tiếc nuối, nhưng bản thân suy nghĩ của mình lại không hề đặt nặng về công việc, mặc dù mình biết mình đã đến tuổi phải lo làm việc và lo cho tương lai.


Mình cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày thức dậy mình đều suy nghĩ làm gì để không lãng phí thời gian của bản thân. Có lúc mình cảm thấy chán nản, cũng có lúc lạc quan rằng có nhiều việc lớn lao hơn mà mình cần phải làm chứ không phải là công việc hiện tại.


Giờ đây, khi mình vừa quyết định xin nghỉ việc tại công ty, cảm xúc ban đầu của mình là thoả mái, nhưng giờ lại có chút buồn, buồn vì không biết được quyết định của mình là đúng hay sai, buồn vì liệu mình có bất ổn không, khi mà ai cũng mong muốn có việc và có việc gần gia đình.


Năm nay mình 27 tuổi và cần có hướng đi riêng cho mình, cần có một người bên cạnh, cần hơn nữa là không thể khiến cho bố mẹ lo toan vì mình, thế mà giờ đây, trong suy nghĩ của mình chẳng bận tâm gì cả. Chẳng thấy mục đích sống, mục tiêu sống và không có điều gì thúc đẩy bản thân mình cần phải làm việc....