Hìhì... Mình đặt tên đề tài kêu một chút để thu hút sự chú ý :Silly:. Việc này cũng nhỏ thôi, nhưng ko nói ra, mình cứ thấy bực mình sao ấy.



Ngày 04/06/2008, mình có mua lô 2 lọ Clear, với thông báo sẽ được Metro khuyến mại một lọ Clear 80ml. Vì chưa có hàng nên Metro nợ quà khuyến mại, sẽ đưa sau. Okie thôi, vì nhà mình gần Metro nên cũng hay ghé qua, lấy quà sau cũng được. Mình ra quầy khuyến mại, họ viết vào hóa đơn : Nợ 1 chai Clear 80ml, hẹn 2 tuần sau lấy



1 tháng sau, mình ra lấy quà khuyến mại và lại được cái hẹn thế này đây: 30/06/2008, chưa có hàng, hẹn 1 tháng (!)



Xem tiếp trên hóa đơn, các bạn sẽ thấy: 20/07/2008, vẫn Chưa có hàng (!)



Từ đó đến nay, mình cũng ghé qua Metro mấy lần nữa, vẫn ấm ức vụ khuyến mại hứa lèo này, nhưng cũng chỉ nhận được trả lời là chưa có hàng km. Giờ thì họ cũng chả hẹn mình khi nào quay lại lấy nữa! Mình hỏi lý do, họ nói do Nhà sản xuất (Unilever) chưa đưa hàng km cho siêu thị ("chưa" hay "không bao giờ nữa"?).



Thật là vô lý! Mình nghĩ Metro ko thể đổ lỗi cho Unilever được. Mình mua hàng của Metro và được Metro hứa hẹn km, mình ko quan tâm hàng km đó từ đâu ra. Nếu mình cũng mua Clear nhưng ở chỗ khác thì có được km như thế đâu. Vậy nếu Metro có thỏa thuận riêng với Unilever thì phải chịu trách nhiệm thực hiện cam kết đó. Nói thật, quà km chả đáng bao nhiêu, chắc chỉ khoảng 10k, nhưng nếu ko có km thì tại thời điểm đó, mình cũng ko vác về 2 lọ Clear làm gì!



Nhà mình còn gần, còn quay lại Metro được nhiều, chứ ko biết có bao nhiêu người nhận được lời hứa khuyến mại của Metro rồi cũng chả có cơ hội quay lại lấy quà nhỉ?



Mình nghĩ Metro là một siêu thị lớn, vậy mà quy trình km này nthế là quá lôm côm! Có thì km, ko có thì thôi, chứ ai lại khuyến mại "đãi mồm đãi miệng" như thế!



Mình post cả ảnh cái hóa đơn Metro lên cho có bằng chứng rõ ràng đây: