Chào các chị các mẹ, chả là kế bên nhà em có cô bé 22 tuổi, trước đây học cao đẳng kinh tế, rồi quen với một tên nào đó là Việt nhưng có lẽ bị lừa tình nên trở thành tâm thần, rồi nghỉ học, từng đi viện tâm thần 2 tháng, cô bé sống ít nói chuyện cứ lầm lũi, cách đây 2 tháng bà ngoại chết . Ngay trong đêm cô bé trốn đi khỏi nhà, có ngườ nhìn thấy cô bé đón xe lên Mỹ đình, sau khi nhờ công an nhận dạng giữ lại gd đón về, khi về hỏi tại sao thì bảo là bà ngoại suốt n gày tiêm thuốc rồi cũng chết nó cũng uống thuốc suốt ngày rồi cũng chết, nó phải bỏ đi để không chết.


Xong đám tang cô bé lại trốn đi nữa, nhưng lần này cô bé trốn vào nhà người khác thay chiếc áo khoác ( đây lầ chiếc áo mặc suốt tháng không thay là đặc điểm nhận dạng cho công an lần trước) và lấy trộm áo khác mặc ra ngoài. Sau 3 ngày tìm con biêt tăm thì cô bé nhắn tin về cho người bác ruột với nội dung giống như: Anh Việt ơi, anh gặp em lần cuối được không, chỉ lần này thôi. Gdinh nhắn lại hỏi ở đâu thì cô bé bảo em đang ở quán nước có cái cây này này, đường có nhà cao như thế này....


Gia đình cũng tìm đến nhưng không thấy, rồi buổi tối cô bé lại nhắn tin baỏ : anh không thương thân con gái một mình ở bến xe đói khát à, em chỉ cần 40 triệu để đi học tiếp thôi, anh cho em nhé....Bác cô bé tức giận gọi lại chửi mày có về không tao lên chém chết mày giờ, ,,, sau 3 ngày thì cô bé đã đón xe về Hưng Yên ở nhà của một người họ hàng, rồi họ kêu gđ lên đón về, và


rồi sáng nay, mới 5h sáng đã nghe tiêng kêu cứu của mẹ , lúc chạy sang thì chính cô bé hét lên, cứu cháu với mẹ cháu muốn giết cháu , trong khi đó mẹ cô bé bị chính cô bé cầm chầy giã cua đập vào đầu mẹ sưng u lên, mẹ kêu cứu 1 thì nó kêu át tiếng mẹ. Khi hàng xóm chạy tới thì nó ném chìa khóa vào gầm giường không mở cửa, chỉ khi mẹ trốn ra ngoài thì nó mới tha, bác nó tới thì nó một mực kêu mẹ nó muốn giết nó và giơ vết xước có tí máu ở tay ra làm bằng chứng trong khi mẹ nó nằm bò ra sàn vì trận đòn, hỏi ra thì nó đòi tiền nhưng mẹ không cho, nó giằng co với mẹ rồi đánh mẹ luôn.


Bác nó tát nó mấy cái nó mới xin lỗi rối rít. Điều bất ngờ là tối nay công an huyện về nhà điều tra vụ ngược đãi con cái mà nguyên đơn là nó và bị đơn là mẹ nó, thì ra trong luc mẹ nó đi bênh viện nó ở nhà lấy điện thoại gửi tin nhắn cầu cứu tới công an tỉnh với nội dung: nó bị mẹ nhốt trong nhà 1 tháng không cho đi đâu ( nhốt nó vì cứ mấy ngày nó lại trốn đi rồi lại đi tìm tốn bạc triệu trong khi hoàn cảnh khó khăn), đối xử bạc đãi, mẹ cho uống thuốc độc, bác ruột đánh suốt ngày.......đến khi công an tới thì nó một mực kêu rằng đó là sự thật, ngồi im như một đứa trẻ đáng thương, nhưng khi hàng xóm làm chứng chuyện xảy ra thì nó mới nhận rồi xin lỗi mẹ nó, xin lỗi công an....


Mình nghe nói mai mẹ nó lại đưa lên bênh viên tâm thần chữa trị, nghĩ thấy thương hoàn cảnh mẹ con, nuôi con tới tuổi này rồi mà thành ra thế này đây!!!