Tớ mới đọc xong sms của cậu, thực sự tớ rất lấy làm tiếc về mọi chuyện. Bản thân tớ cũng không phải là cậu để hiểu được hết cảm giác của cậu lúc này. Nhưng tớ rất buồn vì chuyện không mong muốn đó đã đến với cậu. Lúc tớ và cậu quen nhau, tớ đang trải qua nhưng ngày tháng như cậu bây giờ, thực sự tớ vô cùng bế tắc. Cùng là phụ nữ với nhau, tớ hiểu đó không phải chỉ là sự mất mát về vật chất mà đó là tổn thương về tinh thần rất lớn. Giờ đây cậu đừng quan tâm ai nói gì hết, họ nói chẳng qua vì họ chưa từng trải qua cảm giác như cậu. Có thể họ đã từng vất bỏ hoặc mất đi nhưng đó là khi trong tay họ đã có một thứ gì đó, còn với chúng ta, đang là kẻ trắng tay thì đã trót đặt vào đó rất nhiều kỳ vọng và yêu thương thì mọi chuyện lại khác. Tớ thực sự rất lấy làm tiếc. Bây giờ cậu hãy cố gắng lên, đừng nghĩ gì nhiều, thuốc thang cho tốt, bồi dưỡng lại sức khỏe. Nhiều người sẽ coi đó là chuyện bình thường mà phụ nữ chúng ta phải trải qua, nhưng họ có nghĩ ra rằng nếu vài bận như vậy thì đó k dừng lại là chuyện mỏi mệt về chất nữa, mà đó là sự suy sụp về tinh thần. Vậy nên giờ trở đi cậu hãy tập chung chăm sóc tốt cho mình , rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ tới với cậu thôi. Tớ muốn sms cho cậu nhưng sợ mạng nhà cậu quá yếu k thể đọc được hết nên tớ .....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1