2 tháng nữa em sinh con rồi một mình chống chọi, còn anh và gia đình anh vẫn sống tốt và không suy nghĩ gì đâu nhỉ. Chắc anh ngày nào anh cũng vẫn tụ tập rượu chè hay nước nôi với bạn bè đều đặn tốn kém lắm? Em và con thì ăn uống tiết kiệm lắm canh rau bữa nào cũng ít thịt cho con có chất thôi. Lo bữa ăn còn không đủ em làm sao kiếm ra tiền sinh con, không công ty nào còn nhận em làm nữa, không ai tuyển 1 bà bầu đi còn ì ạch như em vào làm nữa, em biết gia đình anh dù không thích em nhưng khi anh bảo em giữ con đến 6 tháng rồi thì họ đừng chỉ nghĩ cho gia thế nhà họ, đừng cố chấp ngăn cản nói xấu em này nọ thì chắc có lẽ a vẫn đang bên cạnh mẹ con em...
24 tuần mà mẹ anh còn bảo em bỏ đi đứa con này, em nuốt nước mắt vào trong và tự nhủ từ đây con đường này chỉ có mẹ và con nữa, con đừng buồn và hãy cứ phát triển tốt con nhé...
Đi siêu âm về cứ nhìn con em thấy hạnh phúc lắm, nhưng sao nước mắt lại rơi không ngừng, lại nghĩ con thiếu thốn quá thiếu tình cảm của bố mà lòng em nặng trĩu, con hãy ngoan ngoãn nghe lời mẹ và phát triển thật khỏe mạnh nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1