Mình là mẹ đơn thân, 35 tuổi, có 1 con gái 6 tuổi, ly hôn đã được hơn 4 năm rồi. Mình cũng là người được mọi người nhận xét là trẻ so với tuổi. Trải qua những ngày tháng khó khăn giờ hai mẹ con cũng có được cuộc sống khá ổn định. Đã mua được nhà, công việc ổn định ở 1 cty nước ngoài với thu nhập khoảng 25tr/ tháng. Khi mà mọi thứ ổn định rồi thì những lúc nhàn rỗi nghĩ lại rất buồn vì lúc nào cũng lủi thủi 1 mình. Vì công việc cũng khá bận rộn, ít ngoại giao quen biết nên hầu như không có đối tượng nào, dù rằng cũng đang muốn gặp được 1 người tương xứng. Mẹ đơn thân có vẻ vẫn còn nhiều định kiến lắm nên lại càng thấy khó!



Hôm nay đi xem bói thì thầy phán bảo là số cứ cô đơn lủi thủi 1 mình thế thôi không đi thêm bước nữa đâu .... mà có vẻ đang bị trái ngược với mong muốn của mình. Nghe vậy cũng thấy buồn vì mình vẫn muốn có được 1 bờ vai cho những ngày tháng tiếp theo. Một mình mãi cũng chán!



Có cách nào để hóa giải lời thầy phán như vậy không nhỉ các mẹ? Có mẹ nào bị thầy phán kiểu kiểu như thế xong kết quả lại ngược lại ko? Câu hỏi hơi ngây thơ nhưng mình đang rất muồn được chia sẻ quan điểm từ các mẹ về vấn đề của mình đây!


Thanks!