Em cũng không muốn than vãn đâu cả nhà ak..nhưng để lâu trong lòng em thật không chịu nổi


Em lấy chồng được gần 2 năm rồi, cũng có 1 bé trai 1 tuổi rồi, nhà ck em có 2 con trai, chồng em là con cả.Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như 2 anh em đều lấy vk rồi đều ở chung dưới 1 mái nhà có 4 thế hệ . Bà ck em, BM ck em, 2 cặp vc trẻ, và 2 đứa cháu trai con của 2 anh em..


Em dâu em là người dân tộc, nhà nghèo,còn gia đình em nói chung là bình thường không có gì đặc biệt,


2 Chị em dâu khác người khác tính lắm luôn, nhưng bm ck em thiên vị nàng ta ra mặt.


Khi 2 đứa em đều bụng mang dạ chửa thì bm ck em lúc nào cũng mua đò ngon về cho nó ăn, nói là mua cho 2 c em nhưng em đâu được miếng nào,Rồi lấy cớ là nó ở nhà làm không ra tiền thì mua cho nó ăn


Rồi lúc ăn cơm, cũng toàn gắp thức ăn ngon cho nó, mặc dù 2 chị em luôn ngồi cạnh nhau, nó có gì sai trái với em thì toàn bảo "thôi mày chấp nó làm gì"


Hai vc em đi làm vp mỗi tháng thu nhập cũng được chục triệu, nhưng về phải đưa cho ông bà 4tr.Thế mà mẹ ck em còn chê ỗng ẹo bảo " Đưa được 4 cái triệu bọ"


Trong khi đứa em ck em đi làm xa, tháng mới về 1 lần,vk nó ở nhà k làm gì cả, mỗi tháng đưa cho ông bà 3tr thì ông bà khen nức nở, là chịu khó làm ăn, rồi k chi tiêu vớ vần này nọ


Còn vc em thì lúc nào cũng bảo là tiêu hoang phí.. Thế mà nhé , Ông bố ck chiều nào cũng đi đánh đề, có lúc xin tiền em đi đánh đề,Tiền mua thuốc đau mắt cho bà ck hàng tháng vc em cũng chi, thi thoảng mua thức ăn trong nhà, rồi thì mua quần áo cho mẹ ck..Thử hỏi tiền đấy ở đâu ra


Lúc em đẻ mới là quãng thời gian khủng khiếp : Em dâu may măn dễ đẻ và đẻ thường,tiền tốn k đáng là bao .


số em khổ, đau đẻ mãi k đẻ được nên phải mổ . Các chị có biết mẹ ck em bảo gì không " Nó đẻ thường thì k vất vả, mày đẻ mổ thì cả nhà khổ theo " Em có muốn đâu, bà ý trông em ở trên viện thì toàn ôm cháu ngủ chỉ khổ mẹ đẻ em, suốt ngày quần áo, dẫn con đi vệ sinh,Tiền ăn tiêu trên viện bà ý cũng để mẹ đẻ em phải tri trả, tiền mọi người đến chơi em đẻ, bà cầm hết rồi dùng để chi trả viện phí với chi tiêu,Lúc về nhà, Bà nói : Nó đẻ tao chi mất mấy trăm k , mày đẻ thì tao tốn hết hơn 1 triệu


Chưa hết, Tháng ở cữ, em dùng hết nhiều giấy ướt với tã giấy bà cũng bảo sao mày dùng tốn thế ( Cháu bà dùng chứ em dùng đâu) Rồi bảo, Hồi nó đẻ, chẳng tốn như mày bây giờ. Mà rõ ràng là giấy tã toàn em tự mua trong khi em dâu đẻ bà sắm cho từ A đến Z


Khi 2 đứa cháu lớn, lúc nào bà cũng chăm chăm vào con em dâu, hễ nó có cái gì hơn vd như gọi được bà bà trước con nhà em, thì mẹ ck lại bảo, con mày k bt đằng nào mà gọi , rồi thì sau này nó sẽ hơn con mày, ( Ơ hay, con em đẻ sau mấy tháng, chậm hơn là chuyện đương nhiên )


Vấn đề sinh hoạt trong gia đình cũng thế, bà luôn giành phần hơn cho em dâu,


Có chị nào trên WTT đã mặt lầm lì với mẹ ck mấy ngày, mẹ ck hỏi k nói, mẹ ck bảo bế con hộ k khiến, mẹ ck gắp thức ăn, gắp trả chưa, thế mà nó giám làm như thế đấy.Nhưng mẹ em chẳng nói câu nào,


Em thì chỉ cần đi làm về mệt mà chưa kịp đi nấu cơm là mặt bà phải chảy dài như cái máy bơm ý


Nó đi đâu, không bao giờ phải hỏi ai, cũng chẳng thưa gửi gì : Chẳng sao


Em đi đâu mà chưa kịp hỏi hay hỏi nhỏ quá là cả nhà làm ầm lên


Còn cái này em mới điên chứ: Như các mẹ biết , mình đi làm thì phải có quần áo công sở hợp với nơi làm việc


Thế mà mẹ ck với em dâu hễ cứ thấy em mặc đẹp đi làm là ra lườm vào nguýt, chìa mỗi, xị mặt


Rồi vấn đề em đi làm đưa tiền cho mẹ ck em hay không, em dâu cũng can thiệp hỏi tại sao c ý k đưa tiền cho mẹ , hay bảo là, chị ý đi làm mà không đưa tiền cho mẹ


Nhà em thì 2 tầng, trên tầng 2 vừa thấp ,tầng 1 có 2 phòng mát nhất thì em dâu xí 1 . bà ck xí 1 vừa nóng, 2 vc dành giụm mua cái điều hoà chục triệu chứ có ít đâu


Thế mà, đến lúc đóng tiền điện, bình thường không có điều hoà là mỗi tháng nhà em cũng hết tầm 700k tiền điện


đến lúc có điều hoà lên 900 k


Thế mà bố mẹ ck em đi rêu rao khắp làng , rồi nói chuyện với cả thông gia là " Nhà tôi mỗi tháng hết 8 - 900k tiên điện, nhưng mà cái điều hoà của vc nó cũng ngốn hết 400 k rồi"


Kêu nóng thì ông bà bảo, như Nó cũng nóng mà chẳng cần điều hoà ( Có cái phòng mát nhất vc nó xí mất, ngay như bm ck em cũng ở trên tầng 2 nhưng k có điều hoà còn phải xuống hiên nhà tầng 1 ngủ, ông bà ngủ dc chứ trả nhẽ em cũng xuống hiên nhà ngủ cho mát )


Chuyện mua quần áo cho mẹ ck nữa,: Em dâu mua thì k sao, hễ em mua là bà lại so sánh, Bộ nó mua mặc trẻ, mát, Bộ màymua mặc nóng ...


Có lần em điên quá, dẫn hẳn mẹ ck sang thích bộ nào, mua bộ đấy về cho khỏi chê


Vấn đề tiền bạc mới na giải : Hễ vc em tiết kiệm được 1 vài triệu là bà lại bảo, chúng nó chỉ biết mang tiền cất đi, rồi bĩu môi


Thế mà vc em dâu có tiền tiết kiệm thì bà bảo : đây, vc nó tu trí tiết kiệm làm ăn thế đấy


Con em ốm thì em tự bỏ tiền mua thuốc về, mua về bà lại bảo. uống chắc gì khỏi


Em dâu mà có con ốm thì bà cho tiền đi mua thuốc rồi này nọ


Ngày tết, em mua sắm hết đồ tết thì ông bà k bảo gì


Nó k mua gì cả , Ông bà lại bảo, nó tiết kiệm em hoang phí mới điên chứ. Em có sắm cho em đâu


Ôi..nói đến đây là em cũng nhức óc lắm rồi, không thể nghĩ thêm được nữa, phũ phàng quá


Cùng là con là cháu, nhưng mà bm ck thiên vị chẳng giống ai..


:( Hy vọng 1 lúc nào đấy sau này, bm sẽ hiểu ra, ai mới là người tốt