Vc e cưới nhau gần 2 năm , con gái hơn 1 tuổi . Gđ chồng e có 2 ng con trai , chồng e là t2. Ông anh đã lấy vợ nhg nghiện hút nên chưa có con . Trc đây thì ăn chung sinh hoạt chung , cách đây vài tháng ông bà đã cho vc e ăn riêng ( tự túc trên tầng 2). Trc đây khi chưa có con, chưa có chị dâu thì e và mc rất tc , nhg 1 năm gần đây thì E và mc có khá nhiều mâu thuẫn chẳng qua là cố nhịn. Hằng ngày e đi làm bà ở nhà nấu gì cho cháu ăn thì e cho ăn nấy . Ngày nghỉ e muốn cbien thức ăn cho con theo ý của mình ( nghĩa là thịt j đi với rau ấy ). Thì gì bà cũng nói . Lúc đầu e giải thích nhẹ , sau bà nói nhiều e kệ . Bà chê mình nấu nhạt. Chê rau xay ko kỹ .......
Các mẹ cho e hỏi có ai là cho cháu bú bà ko ? Lúc đầu mình đã rất phản đối nhg rồi mình đi làm cả ngày , động cái cháu khóc là bà vạch ti ra ( nói thật bà lười ru cháu ngủ , lười dỗ cháu nên mới thé). Đến khi e cai sữa cho con thì bà vẫn tiếp tục nthe, có 1 lần 11h đêm mẹ chồng con dâu to tiếng vì e đã cai sữa đc 20 ngày mà bà vẫn cho cháu bú . E nhờ ng nói hộ cuối cùng bà cũng chịu bỏ.
Ko biết các mẹ thế nào chứ trc đây cho con bú nó ngậm ti thì đầu óc e rất căng thẳng, cứ phải dứt ra đc thì e mới ngủ đc nên e cũng quán triệt luôn việc cho con sờ ti. Vậy mà bà thì toàn làm ngc lại với mình. Chỉ cần cho con ngủ vs bà 2 đêm là y như rằng. Chẳbg lẽ ko cho ngủ vs bà thì bà nghĩ mình ngăn cấm bà cháu . Nhg thuẹc lòng cứ nthe này thì e chỉ muốn cho con đi học quách đi cho xong . Cháu bé nhg khá lì . Cứ hễ mẹ quát cái là bà bênh . Ngồi ăn cơm cả nhà nó cứ lao vào mám cầm đũa xiên xiên bát này bát khác . Mình đánh bà bênh . Điên tiết. ( nói thật bm chồng mình ko nói đc con , có 2 ng con nhg ông anh thì nghiện còn chồng em thì chưa bh biết sợ bm). Mc hay nói tục mình k thích . E sợ con e lớn lên trong mtrg nthe sẽ k tốt .Bà đi nói xấu e vs hàng xóm , với ng trong cquan e...... Ôi thôi đủ thứ trên đời . Đến bh e đã biết cách im lặng trc mọi thứ , như câm như điếc luôn.
Việc ra ở riêng chắc chắn chẳng bh có vì có 1 ngôi nhà 3 tầng nhg ông bà tính sau này ông bà chết vãn mỗi ng 1 tầng mà sống . Chồng e ko có tính tự lập nên việc làm lụng đee mua nhà chắc chẳng bh có . E thấy mệt mỏi quá !!!! Chắc e k dám đẻ đứa t2 đâu ( nuôi 1 đứa con gái cho dễ bảo ). E chẳbg biết làm sao giờ ??????