Em đang có vấn đề băn khoăn muốn hỏi các mẹ ạ


Chả là em mới lấy chồng được 1 tháng.Bố mẹ chồng ở tần e. 2 vợ chồng e ở tầng 3(mọi thứ riêng biệt không chung đụng gì)


Chuyện không có gì đáng nói nếu như:


-Bình thường 2 vợ chồng e có phòng thì không sao,nhg 2 vợ chồng đi làm( đã đóng cửa phòng) là mẹ chồng em lại vào phòng e nhòm ngó các kiểu) xong đợi e về thì nói.


-Chị dâu dùng máy giặt thì không bị nói,còn e dùng thì bị nói(Chị dâu em bên nước ngoài về).Quần áo chồng e vừa vứt ra e chưa kịp giăt(vì e chưa tắm) cũng bị soi và nói.Chị dâu nghe thấy thế bảo e là cứ để quần áo đấy mai chị cho vào máy giặt 1 thể cho đủ cân(có cả mặt mẹ chồng em ở đó).Thì mẹ chồng e lại bảo:mang lên tầng 3 ngâm mà giặt đi.Em không nói gì.Chị dâu em lại nhắc lại câu để mai chị cho vào máy giặt.Em vầng.Mang quần áo lên nhà tắm tầng 3 để đó như lời chị dâu bảo thì mẹ chồng đi ngay theo sau bảo là ngâm đi mà giặt(có mỗi bộ quần áo nói đi nói lại mấy lần)


-Rồi suốt ngày có câu mình là vợ đừng có mà tị nạnh với chồng,nó không giúp mình thì mình tự mà làm(em thề với các bác:nào e có tị nạnh gì chồng em câu nào,mà hnao ngồi với e 9 buổi thì 10 buổi vẫn cái bài đó).Rồi kể chuyện ngày xưa bme khổ sở ntn mới có cơ ngơi ntn.(Em nói thật em không phải hỗn láo gì:nhưng e hỏi các bác.bây giờ thời đại nó khác.cứ lôi chuyện ngày xưa ra.rồi bố chồng em có lương hưu cũng 9tr hơn.mẹ chồng em có nhà cho thuê.cả 2 ông bà ngót nghét gần 20tr 1 tháng.mà bà tham công tiếc việc bà đi rửa bát thuê.xong bà suốt ngày kêu với e,mà ngay gần nhà e đi vài bước chân là trường tiểu học.có nhiều thứ để kinh doanh hơn là đi làm vậy.rồi về mẹ chồng lại kêu với e:dậy từ 5h sáng đi làm đến 10-11h nó trả cho 100k)e cũng chỉ biết vâng dạ


-Rồi chuyện lương lậu,con cái nữa các bác ạ.e vừa cướ được 2 tuần thì mẹ chồng hỏi e có kế hoạch gì không.em bảo có.thì bị nói cho là h chồng e cũng lớn tuổi rồi(28t kẻ cả đẻ là 29t)đẻ sớm đi k cha già con cọc@@.các bác nghe sao.Rồi hỏi em làm chỗ này lương lậu sao e cũng thật thà kể là được dư này.Rồi mẹ chồng em khen con nhà nta.kêu là 2 đứa nó đi thuê trọ mà 1 tháng lương 2 vợ chồng 10 tháng mà nó cũng tiết kiệm được,bla bla...


-Chả là e mới cưới nên cũng có chút ít tiền mừng và bme ĐẺ em cũng cho 1 khoản(nhg em k nói với bme chồng là bme e cho) nhg em không biết là chồng em đã kể rồi.thì hsau mẹ chồng em có hỏi thì e bảo tiền cưới em được ít không bõ gửi với cả e tính kinh doanh rồi.Thì mẹ chồng em cứ bắt là gửi ngân hàng đi k có sẵn tiền đó lại ăn tiêu hết.ít nữa có con cái lại không có tiền chăm.Chuyện không có gì đáng nói khi mà hôm e đùa chồng em là tiền của e(tiền bme e cho ý).chồng em mới bảo:này nhá.mẹ a còn kêu a là nếu e đi gửi ngân hàng thì đứng tên 2 đứa.Em thề vơi các bác là em nghe xong câu đó e sốc toàn tập(TIỀN CƯỚI THỪA KHÔNG CHO BỌN EM 1 ĐỒNG NÀO) mà đi xui con trai như thế.các bác nghĩ ntn ạ.


-Rồi hnay như mọi ngày em đi làm về(12h e về) e đều vào bếp xem đã có cơm nước gì chưa.thấy xong xuôi rồi em mới lên phòng em cất đồ với đt,và gọi chồng e dậy.thì mẹ chồng em gọi vói lên:M ơi,không xuống xem cơm nước ntn đã leo lên phòng làm gì.Em chưa kịp thay đồ đã phải chạy xuống.dọn cơm các thứ.Chả là mấy hnay nhà e có các bác ở quê lên ở nhờ vài bữa.có 4 ng đến ở thêm.e dọn cơm các thứ ăn xong.các bác và mẹ chồng em vãn chưa ăn xong.mẹ chồng e đã dục e đi rửa bát đi.như sợ e k làm mà các bác kia làm mất ý.e vẫn dọn k nói 1 câu gì.Rồi các bác cũng bảo vào rửa với em.Nhưng em bảo thôi các bác ra ngoài uống nước đi ạ.Cháu rửa 1 tí là xong.hông các bác rửa mẹ cháu lại nói cháu.Rồi mẹ chồng em buông rs 1 câu:CÁC BÁC ĐỂ CHO CHÁU NÓ LÀM ĐỂ ÍT NỮA CHÁU NÓ CÒN CHĂM BỐ MẸ CHỒNG! các bác em bảo làm gì mà nó không biết làm.mẹ chồng em nó thêm:THẾ THÌ CON TRAI TÔI CÓ TÀI QUÁ(EM KHÔNG HIỂU CÁI CÂU MẸ CHỒNG EM NÓI CTRAI TÔI CÓ TÀI QUÁ LÀ SAO CÁC BÁC GIẢI THÍCH GIÙM EM VỚI Ạ@@nói thật là em ức chế lên tận não rồi ạ)


còn nhiều chuyện nữa nhưng chắc em chỉ kể vậy thôi.haizz.các bác cho e hỏi e phải làm ntn ạ.em cảm ơn ạ