Ôi các mẹ ơi em đến là chán ạ . Em cao hơn 1m6 tí, nặng thì gần 41kg , thì cũng hơi ốm . Nhưng mà bạn bè , bố mẹ em nhằn suốt cứ sợ em không xin được việc làm ( em sắp ra trường rồi ạ ) . Thôi đủ kiểu từ ăn uống thể thao , fugacar đại hiệp , đi chuyên gia dinh dưỡng , em ngày nào cũng 2 ly ensure mà chẳng cải thiện được bao nhiêu :RaisedEye


Người yêu em thì lên án em dữ dội , thậm chí còn treo bằng không chở đi chơi để em chuyên tâm luyện ăn :Worried: Mà em cảm thấy mình không đến nỗi , tầm 43 44 là vừa rồi . Chỉ vì tay chân em rất nhỏ , không phải em bị suy dinh dưỡng đâu mà nó nhỏ thế từ bé :Straightf: Đùi thì thẳng thon , bắp tay cũng không to bè và ngón tay thì em đi đặt nhẫn người ta lấy cho em size tay em bé ( hình dung như cây củi ấy ) :Donttella: Người em trông bình thường mà do tay chân tong teo nên trông em rất khẳng khiu và nhỏ con , mặc dù em đứng cạnh 1 đứa lùn hơn (béo hơn) vẫn có cảm giác em lùn và nhỏ con hơn :RollingEy:


Có mẹ nào bị tình trạng thế này không chứ em đang rầu rĩ quá , có người vừa nhìn qua em còn hỏi em cao được 1m5 không :Crying: Em huyễn hoặc lấy chồng sẽ béo ra nhưng người yêu em chê ốm quá nhỏ con quá , rên rỉ suốt (chắc sợ không đủ sức nuôi con) và gia đình người yêu cũng đã đánh tiếng về chuyện cân nặng lắm rồi ạ. Thế này có khi người ta không nhận em làm việc (trông em mỏng mỏng yếu yếu) rồi có khi không ai dám cưới em mất :Crying:


Xin các chị hãy cho em lời khuyên và kế sách đối phó với địch ạ :Sick::Crying: