Các mẹ ơi tình hình là em vừa bị ăn mắng vì cái tội ù lì:Sad:, sắp ra trường đến nơi rùi mà chưa có gì trong tay. em học ftu năm sau là ra trường, phải xác định là điểm em k cao k thể so bì với nhiều đứa khi họ xem bảng điểm được hay là ý định du học nên em đã quyết chí cho cái khoản tiếng anh và kinh nghiệm. em đang có fan vân về vd bjo em sẽ chú tâm vào tìm việc trước hay là vào học tiếng anh hơn.Tất nhiên em cũng cố gắng ngày học lấy 1h nhưng vd là chuyện chú tâm hẳn vào học để thi lấy 1 cái chứng chỉ cho đàng hoàng 1 chút hay là tìm việc làm cho có k nghiệm sau khi em đã có bằng thì cầm cái CV đẹp chut là đã có k nghiem ở công ty này công ty kia và tìm một chỗ ngon lành . Mà em muốn làm việc j đó cần tới t,a chứ k em nói thật chứ em là dân khôi A, vào trường đã cay cú cho khoản tiếng rồi , bjo mới mở mặt dc chut về khoản tiếng thì đi làm lại k dùng thì phí, phí quá ạ.
Các mẹ ,chị nhiều k nghiệm rùi cho em lời khyen với :Rose:
Thanks các mẹ nhiều nhiều lắm ạ:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
@hoahuongduong65: cái khác e k biết rõ ,nhưng chớ dại mà khai khống kinh nghiệm và kĩ năng ,hoạt động ngoại khoá ....chị ạ.Nhà tuyển dụng tinh một tí là...
:) Em cảm ơn các mẹ , các bố:Smiling:, các chị nhiều lắm:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: khi đã cho em lời khuyên chân thành này, em sẽ suy nghĩ thật kĩ càng hơn:Thinking:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vậy nếu chia có 3 loại : giỏi,khá ,trung bình thì phổ điểm...
Mình thấy E61 nêu...
Tuy...
Xin được, ^^ bạn mình ra trường bằng trung bình khá cũng xin được việc cả....
:Sad:Bạn nì giống mình,...
Các chị cho em...
dưng mà theo ý kiến...