Chào các anh chị. Em năm nay 20 tuổi và hiện đang mang bầu những tháng cuối. Dự kiến là khi sinh xong khoảng hơn 2 tháng là em sẽ đi học trở lại (bây giờ em đang bảo lưu kết quả).
Trước khi lấy chồng thì em được bố mẹ chu cấp tiền hàng tháng. Khi có bầu được hơn một tháng thì em nghỉ học và lấy chồng. Khoản "thu nhập" hàng tháng kia coi như bị cắt luôn từ đây. Lấy chồng xong em ở nhà suốt, ở nhà chồng 3 tuần đầu sau cưới, rồi ở chỗ trọ của hai vợ chồng, còn bây giờ ở nhà mẹ đẻ, được nuôi ăn và cũng không phải đi đâu nên ko quá lo.
Cả nhà em bây giờ chỉ dựa vào đồng lương của bố, nên để đề phòng trường hợp nhà chồng ỷ lại ông bà ngoại, không chu cấp tiền lúc em sinh, và để giảm gánh nặng cho bố, em và mẹ đã tự tiết kiệm một ít để đón em bé chào đời. Vấn đề tài chính trước mắt coi như tạm ổn.
Nhưng em lo lắng rằng, sau khi sinh xong, em phải ra HN để học lại, các khoản chi tiêu cá nhân sẽ phát sinh, lúc đó em không biết lấy tiền đâu ra. Em ko muốn để bố mẹ bao thêm khoản này nữa, vì bố đã phải lo cả phần tiền học phí của em tầm 20 tr một học kì rồi. (Em lỡ học khoa vip quá.) Còn mẹ em thì vừa mới nghỉ làm, và sắp phải lo chăm con gái sinh con, rồi phải thu xếp việc trông cháu nữa nên cũng chưa tính tới chuyện kiếm việc khác để làm. Chồng em thì lương đc hơn 3 tr một tháng, phải lo một phần tiền nhà, tiền ăn... rồi tiền tiêu của anh nữa. Hồi trước lúc cưới, nhà chồng mạnh miệng bảo "nuôi được" em và đứa bé, nhưng lúc cưới xong thì chỉ phụ thêm cho hai vc được nửa tiền nhà trọ. Nên bây giờ bảo bố mẹ chồng cho mình tiền tiêu vặt thì ... không khả thi rồi. Cả ba nguồn đều không dựa vào được, em thấy mình hơi bị mắc kẹt.
Trước em tưởng nhà chồng đã nói vs bố mẹ rồi thì phải làm, nên mới đồng ý cưới. Không ngờ cưới xong rồi, người sắm sửa bàn ghế giường tủ từ a-z là mẹ em, còn nhà chồng thì chưa cho em đồng nào. Bây giờ ko những ko dựa được vào nhà chồng mà đến cả bố mẹ mình, em cũng không thể dựa vào giống như trước được. Em ko biết làm gì để lo cho mình và con đây.Liệu em có nên mạnh dạn đề nghị nhà chồng chu cấp cho mình ko, và nên nói như thế nào..?
Em cũng có ý định làm thêm việc gì đó, nhưng việc học trên trường chiếm khá nhiều thời gian rồi, lịch học lại thất thường, có khi phải học cả buổi tối nữa, mà em còn phải thu xếp thời gian cho con, nên không biết mình làm được việc gì đây? Hơn nữa em cũng lo ngại không biết mình có thể đi học được ko.
Anh chị có thể chia sẻ hay gợi ý giải pháp cho trường hợp của em được ko ạ?
Dạo này em ở nhà tự ôn một chút tiếng anh (em học chuyên ngành quản trị kinh doanh bằng tiếng anh), và cập nhật mấy thông tin việc làm mà ko thấy việc nào hợp với mình, giờ em cũng không được ngồi nhiều vì sắp sinh rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1