Con mình vừa tròn 3 tuổi. Ông bà mừng một ít tiền và mình quyết định bù thêm tiền để mua 0.5 lượng vàng SJC để làm của để dành cho bé. Sau này có khoản nào kha khá, có lẽ mình cũng sẽ giữ của kiểu này cho con (hợp lý hông ta?).
Giá SJC niêm yết ở của hàng vàng hôm nay là 26.235.000 đồng/ lượng. Mình mua ở cửa hàng vàng Thanh Niên - chợ Bến Thành.
Cứ tưởng mình phải trả ½ là 13.117.500 đồng cho 0.5 lượng. Thế nhưng cô bán hàng đòi 13.275.000 đồng với lý do chỉ mua 5 chỉ thôi thì mỗi chỉ lẻ phải bù thêm 20.000 đồng.
Trả tiền xong rồi thấy ức ức thế nào á. Mà đi dọc chợ Bến Thành, thấy nhiều chỗ niêm yết chỉ có 26215, nghĩa là giá vàng cũng rất ư là chênh lệch giữa các cửa hàng, lại thấy ức hơn nữa cơ.
Thú thực đây là lần đầu tiên đi mua vàng làm của để dành, chả có kinh nghiệm gì cả. Mong ai có kinh nghiệm chia sẻ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ùi em chưa tới mức như bác ấy nhưng quả là lần đầu tiên đi mua vàng, nhìn thấy...
Cách đây chừng 2 năm vàng đang lên cơn sốt, sáng hôm đấy...
Năm 2002 mình mua nhà, giá $ lúc đó là 15,700.
1. Nếu mình gửi tiết kiệm...