hôm nay viết ra những dòng này em cảm thấy rất buồn, hằng ngày phải sống trong cảnh lo sợ mỗi khi ba về. Nhà có 3 chị em gái, em là con giữa, chị 2 em lúc trước đi làm ở xa nhưng gần nay đã chuyển về gần nhà. Em và em của em còn đang đi học và mỗi lần về nhà là thấy ba đang nhậu, say xỉn. Vì là cuối cấp nên em cảm thấy bị áp lực kinh khủng, về điểm số và gia đình. Khi ba say về ba luôn lôi chị em em ra nói, ba giáo huấn này nọ nhưng ba không bao giờ nhìn lại bản thân mình. Một tuần 7 ngày chắc ba cũng say hết 7 ngày. Chị em đi làm về thấy cảnh suốt ngày say xỉn chị chỉ có thể giấu nước mắt, vì đã có nhiều lần nói ba nhưng bị ba chửi. Chắc có lẽ trong gia đình em là đứa bị chửi nhiều nhất vì tính em khá nóng mỗi khi thấy ba say xỉn, em luôn cố kiềm chế và mỗi khi ba nói tới em, em luôn cố gắng giữ im lặng nhưng ba luôn tìm mọi lí do để nói em này nọ, ngày qua ngày thiệt sự em chỉ mong có thể tốt nghiệp sớm để đi học xa nhà và k phải chịu cảnh này nữa. Có những đêm em phải thức tới khuya để tránh những lúc ba say hát hò làm em k học bài đc. Tại sao ba không chỉ bảo cho con cái khi mình tỉnh rượu mà phải để lúc say, có bao nhiêu bực bội bên ngoài lại đổ lên đầu vợ con mình. Mẹ em rất nhiều lần khuyên nhủ nhưng có lẽ k thành và cuối cùng xảy ra cự cãi. Mỗi lần như vậy chị em em chỉ có thể nước mắt lăn dài vì chỉ cần nói ra thì kiểu nào cũng chỉ mặt rồi đánh thôi.Cuộc sống thật bế tắc và em k biết phải sống như thế nào nữa???