Em là sinh viên sống trong một khu tập thể. Cái nhà dưới nhà em mới đổi chủ, nhà đó sửa chữa lại toàn bộ. Có hôm vợ chồng nhà ý lên bảo nhà em là cái mép trần chỗ ban công nhà em chỉ là nối thêm 1 lớp gạch, đại loại thế và đang bị nứt rồi. Nhà đó định dành phòng ngay dưới cho con gái nên sợ rơi xuống, đề nghị nhà em đồng ý cho làm trần chỗ ý (hình như là khoan lớp gạch ý đi rồi nối thép để đổ trần) thì vừa đẹp, an toàn nhà ý mà nhà em lại được rộng ra cái ban công. Bố mẹ em sau vài ngày suy nghĩ thì quyết định đồng ý và cũng chuẩn bị tinh thần là 2 nhà góp tiền vào cùng đổ trần. Nhưng khi nói chuyện hóa ra nhà ý nhận làm hết vì nhà ý thuê thợ theo kiểu khoán (làm hay ko làm chỗ ý vẫn trả tiền như thế). Từ đó nhà ý lúc nào cũng nghĩ là cái trần đó là nhà đó làm, một sự ban ơn cho nhà em, nhà ý muốn làm gì thì làm.


Bắt đầu từ cái cục nóng điều hòa nhà ý để lên cao quá sàn nhà em (vuông góc với tường nhà em) và lấn 1 ít vào không gian nhà em (chính ông chồng cũng công nhận vào hôm thứ 6 sau này). Em có xuống bảo nhà ý làm dịch ra vì khi nhà em sẽ để cục nóng điều hòa ở đó -> 2 cục nóng gần nhau ko tốt -> cô vợ khăng khăng ko sao cả và nhất định ko chuyển. Hôm thứ 6 ông chồng lên lắp cái ống thoát nước ở trần, em bảo mai nhà em sửa cái ban công thì lắp luôn thể cho (vì sẽ là ống thoát nước sàn nhà em), thế là ông ý ko lắp nữa. Thứ 7 mẹ em lên thấy cái cục nóng nhà ý để cao quá, hơi nóng bay hết vào cửa nhà em, liền đi xuống bảo nhà ý hạ thấp xuống -> ông chồng gào lên "trần nhà tao đổ, tao muốn làm gì thì làm" rồi đóng sập cửa lại. Sau đó ông ý leo thang lên chửi thợ nhà em gì đó mà họ bảo lại với em là "ông ý bắc thang lên bảo ko cho làm". Em xuống hỏi tại sao vì 2 nhà đã thống nhất rồi. Ông ý chửi um lên: "Nhà mày muốn làm gì thì làm đừng có động tới trần nhà tao. Tao chém chết" -> hóa ra sợ vì chuyện cái điều hòa ý mà nhà em sẽ giở trò gì xấu với trần nhà đó. Hôm nay em gọi thợ ống nước tới lắp ống nước thoát sàn (cho nước mưa +nước điều hòa) (cái mà ông ý định lắp hôm thứ 6). Làm gần xong thì cô vợ ra chửi bảo đổ nước thải xuống nhà ý -> bảo có làm thì làm vào trong nhà ấy (ôi mẹ ơi, lần đầu nghe cho ống thoát sàn ban công vào trong nhà) -> thế là ông ý lại xông ra chửi rủa một hồi -> bắt dỡ ra -> đành bảo thợ dỡ ra. Rồi bà vợ lại bảo cái cục nóng nhà em để sát cục nóng nhà ý -> cháy dây điện -> bắt phải che lại.


Em chỉ sống một mình, bố mẹ làm viên chức nên gia đình rất hạn chế chuyện đụng chạm, cãi vã và nói chung là hiền. Nhà đó thì dân buôn bán đánh cãi chửi nhau thì giỏi lắm. Thấy nhà em hiền thì càng lúc càng chèn ép quá đáng. Hai hôm nay em thực sự cảm thấy rất là ức chế và bức xúc, thấy không còn tí gì tôn trọng với cái nhà đấy nữa. Chỉ muốn là đầu gấu sát thủ ra vênh mặt lên dọa dẫm, chửi bới cho nhà đó sợ xanh mắt mèo cho hả