Làm gì khi chồng tiêu xài hoang phí mà vợ không thể khuyên bảo???
Em chào các mẹ, em là người mới mong các mẹ giúp đỡ và khuyên bảo chia sẻ nhiều điều hay ạ.
Nói đến vấn đề tiết kiệm, nói thật đọc nhiều chia sẻ của các mẹ trên này em khâm phục lắm. Em là cái đứa tiêu xài hoang phí lắm, bố em còn bảo em là đứa đốt tiền (mặc dù em cũng chỉ toàn đi ăn đi chơi và mua sắm quần áo là chính), nhưng từ khi lấy chồng là em có ý thức tiết kiệm ngay lập tức vì em cũng biết là phải dành dụm tiền phòng thân những lúc ốm đau bệnh tật hoặc xây nhà xây cửa.
Nhưng vần đề là chồng em ạ. Chồng em kém em 1 tuổi, sn 87, quen nhau khi 2 đứa cùng đi du học nước ngoài. Hồi đầu quen chồng em, thì chồng em là người rất tiết kiệm nhưng không phải là ki bo. Từ khi yêu em, chồng em chiều em lắm cái gì em thích cũng cho em mặc dù bản thân chồng cũng phải từ bỏ những sở thích quần áo của mình. Nhưng rồi từ khi về Vn và cưới nhau, em thấy chồng em tiêu pha cực kì phung phí.
Hoàn cảnh của em là em đang bầu bí đến tháng cuối, ở cùng nhà chồng trong HCM (em là người HN), trước đây em là ở Đài TH thì cũng có đồng ra đồng vào, chồng cũng kiếm được nhưng không phải là ổn định để yên tâm. Với công việc của chồng em thì khi nào có khách sẽ kiếm được khoảng 5000$/người nhưng không phải tháng nào cũng kiếm được như vậy. Còn em giờ vào HCM, lại đang bầu bí nên cũng chẳng có lương và có công việc nên em cũng bi quan lắm, cảm giác bất lực ko kiếm được tiền, lo sợ ngày sau ra sao khiến em càng muốn tiết kiệm hơn.
Sau khi cưới, chúng em có 250 triệu (tiền chồng em kiếm đc), và 150tr vay của bố mẹ em để mua 1 suất chung cư ở Lê Văn Lương, suất này phải chung với mẹ chồng, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy đóng cọc đóng móng nên chồng em cũng nản nhiều lần muốn rút tiền ra, mặc dù biết là nếu về sau bán thì cũng lãi được gấp 3,4 lần, em thì cũng chỉ khuyên chồng là giờ chưa cần tiền rút ra làm gì, cầm tiền mặt lại tiêu vèo vèo là hết.
Rồi mới cưới đc 6 tháng nhưng chồng em cũng tiêu xài hoang phí lắm, đùng 1 cái chẳng bàn bạc với em đi mua cái oto C200 về, hàng secondhand thôi nhưng cũng hơn 900tr, trong đó 500tr tự bỏ ra (lại là tiền chồng em may mắn kiếm đc nhưng gói hợp đồng này chưa hoàn thành nên 500tr đó thực ra ko phải là của bọn em, mà rủi ro bị đòi lại là khá cao), rồi vay anh chồng 200tr và mẹ chồng 200tr để mua. Em cũng bực vì chưa mua đc nhà mà đã đòi mua xe nhưng chồng em bảo mua xe để chở em bầu bí cho an toàn nên em lại thôi.
Giờ mỗi tháng bọn em chẳng đi làm, em ko có thu nhập, ở nhà chồng, may có bố mẹ chồng chi trả tiền ăn uống, mà vẫn tiêu đến hơn 30tr/tháng (toàn tiền lung tung...), mà chồng em hay đòi đi ăn ngoài, ăn lung tung lắm, em toàn phải gàn bảo ăn ở nhà cũng được. Xăng xe oto thì thôi ko phải nói, C200 đã hao xăng lắm rồi mà chồng em động cái ra khỏi nhà là đi oto, mặc dù có khi chỉ đi ra đầu đường ăn sáng, nên 1 tháng cũng mất 5,6tr tiền xăng xe :(, rồi tiền ăn linh tinh cũng chiếm bao nhiêu phần, rồi lại còn mua sắm chi phí vô tội vạ, em nói em gàn không thể được nhiều khi em bất lực em chán em chẳng muốn nói nữa.
Các chị xem có cách nào để em kìm hãm và khuyên giải được chồng em không? Chồng em còn trẻ nen có khi chẳng có ý thức tiết kiệm, chỉ muốn sống cho sướng mà ko chịu tiết kiệm vun vén, hồi xưa em cũng tiêu xài hoang phí lắm, mà giờ nhìn chồng em tiêu em cũng xót ruột và lo lắng lắm.
Giờ 1 tháng đã tiêu hơn 30tr, mấy tháng nữa có con có cái, lại thêm bao nhiêu nữa (chồng em ko chịu cho con dùng bỉm và sữa rẻ tiền đâu, phải là hàng Nhật xịn hoàn toàn mới chịu chị em ạ).
Cứ cái đà này em ko hiểu rồi đến bao giờ bọn em phá sản mất!!!! Chị em cho em lời khuyên và trị chồng em với ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1