Mình có một công việc ổn định (thu nhập thì không cao, cũng chỉ đủ sống), một người yêu mình (anh ấy thể hiện như vậy nhưng mình cũng không biết có thật như vậy không nữa), một gia đình yên ấm (trước đây là thế, h thì vì người yêu mình đã làm trái ý bố mẹ). Bề ngoài có vẻ rất hạnh phúc nhưng đôi khi mình cảm thấy trống rỗng, cảm thấy mình chẳng có gì, chẳng làm được một điều gì cả, đôi khi mình cảm thấy mình thật kém cỏi, mình cũng không biết nữa nhưng sự thật là nhiều lúc mình lâm vào trạng thái tuyệt vọng, chẳng thể nhìn thấy một con đường đi để kéo mình ra khỏi tình trạng hiện tại.
Mình cũng không biết làm sao mỗi khi cảm thấy chán nản ngoài việc khóc, khóc một trận cho chán để rồi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Mọi người thì sao? Mọi người thường làm gì mỗi khi cảm thấy như vậy, chia sẽ cùng mình nhé!
mình không hiểu bạn đang chán cái gì,người yêu?? gia đình?? công việc??? bản thân bạn còn không biết mình chán cái gì nhất thi mọi lời khuyên đều vô...
Tình hình chung của đại đa số người dân mà.Đã như vậy đừng gây hiềm khích với chồng chứ,cùng vượt qua khó khăn,đừng đổ thêm dầu vào lửa,thiệt bản thân...
em cũng lâm vào tình trạng này......tự nhiên vài 3 ngày chỉ ngủ uể oải ko chịu dc chán nản....mọi thứ ko tồi tệ nhưng rất lạ...nó như chững lại....chán..............
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
btw, mình mà chán đời là mình chỉ muốn ở...
Nào ta hãy nắm tay nhau...
Mình đi...
hôm qua mình buồn,m tậu luôn bộ nữ trang.h lại thấy yêu đời phơi phới
Con người thật sự rất phức tạp ...
Cuộc sống quá êm đềm thì nhàm chán !
Nhiều sóng gió thì...