Làm dâu 5 năm mà vẫn không hòa hợp được với nhà chồng
Chào các chị các mẹ trên đây. em theo dõi WTT này cũng lâu rồi nhưng hnay có chuyện búc xúc quá chia sẻ lên đây cho vơi đi cái cáu giận. chuyện thì dài dòng lắm nên e kể mấy chi tiết thế này. Em lấy chồng cũng 5 năm rồi nhưng với nhà chồng không thể có cách hòa hợp. mặc dù vc em ở riêng, tự lập hết không liên quan tới gia đình chồng bất cứ 1 điều gì cho dù bằng con kiến luôn ý. nhưng cứ vài ba hôm lại có người bên nhà chồng gọi đt cho chồng em chửi là chỉ hướng về ngoại rồi chỉ biết vợ. mà khổ nỗi vc em làm gì cũng 2 bên nội ngoại như nhau. mà có khi bên nội còn chiếm lĩnh phần hơn. vì thân em là con gái đi lấy chồng đã chả cho bố mẹ được gì còn toàn bòn rút. :((:((:((. chắc mọi người thắc mắc như thế này thì có lý do gì để mà ko hòa hợp đúng ko ạ? vậy mà suốt 5 năm trời nó cứ xảy ra như cơm bữa, trước đây mỗi lần gọi đt chửi chồng em ý, là vc em lại cãi nhau. nhưng 2 năm trở lại đây chồng e cũng hiều và ko còn trách vợ nữa. chứ ko chắc ko sống đc với nhau mất. vì anh ấy là người sát sườn sống với em hằng ngày. em như nào chắc chắn a ấy biết.
nói về bme chồng em, Bố chồng em hiền lành nhưng lại ko phải trụ cột gia đình, toàn quyền do mc em quyết định. lúc em về làm dâu ngày cưới lúc đoàn đi rước dâu về bmc em đã ko hề đưa tiền cho đoàn làm lộ phí đi đường. chính em là người bỏ tiền để cho mọi người nghỉ ăn uống khi trên đường về nhà chồng ( chuyện này chỉ em với chồng em biết, mà chồng em hôm ấy làm chú rể nên cũng ko mang gì theo cả ). hôm ấy em về thì bme e cũng cho đâu gần cây vàng và mấy chục triệu dắt đít. vì vừa tốt nghiệp Đh xong đã vội theo chồng bỏ cuộc chơi rồi. tới hôm cưới xong, bên chồng e cũng chẳng cho gì ngoài hơn chục triệu mừng cưới do bạn của chồng em mừng. chuyện này cũng ko sao. đúng mức e ko có nghĩ ngợi gì nếu như sau đấy cô chồng em gọi đt chửi em té tát, dâu mới có 3 ngày thôi các chị ạ. là em ko phải dâu nhà đấy nọ kia ( sau này em mới biết do cô với mc em có xích mích). chửi rồi lại xin lỗi. rồi mẹ chồng lại chửi cưới xin tốn kém mà e chả đc tích sự gì. thế e mới điên tiết đòi trả lại tiền cưới. bố mẹ e cũng phải gọi đt nói sẽ trả lại thì bmc em mới lại kiểu xin lỗi em. lúc này cũng vì e ở nhà ko đi làm.tất cả e đều bỏ qua hết nhưng em mãi chưa có công việc ổn định, lương 3 cọc 3 đồng. mặc dù bme đẻ em đã bỏ ra mấy trăm triệu để lo nhưng ko được. chắc số em nó chưa may mắn hơn nữa nhà e cứ muốn e vào nhà nước nên cũng khổ thế. mc em thấy em ở nhà lương thì bèo bọt, thích thì làm ko thích thì nghỉ, cũng hay tót về ngoại chơi cũng thấy khó chịu, ko những chửi khéo mà còn chửi em là động vật ăn bám cơ. trong giai đoạn này bố mẹ đẻ e vẫn chu cấp đều vì nghĩ con gái chưa có cv nên muốn lo cho đôi chút thôi mà. em thì tính em thẳng, e thấy xúc phạm e là em ko để yên. nói chung e cũng tuyên bố là động vật thì cũng ko ăn bám ông bà, bla bla. rồi em cũng đi làm.... mọi chuyện tưởng chừng như ổn ổn. nhưng lại xảy ra chuyện. bmc em bán hết đất đai chỉ để lại 1 cái nhà đang ở ( bmc em ở quê nhé). bán xong mua đất hà nội đứng tên em trai chồng em. sau đó cho nó lấy vợ, xây nhà cho vc nó trong khi vc em cũng chẳng cho gì. bọn em cũng oke. ko lẽ tranh dành??? nhưng may cái là thằng em trai chồng lại thuộc loại tham lam quá mức. nó thấy vc em làm ăn hạnh phúc thì lại kiếm chuyện. suốt ngày gọi đt chửi chồng em. chồng em thì lại hiền lành, đỉnh điểm tối qua chửi cả em là con chó nọ kia cơ. e mới điên tiết cắt đứt quan hệ với nó luôn. ko có anh em gì hết. nó bảo chồng em bất hiếu chỉ biết vợ, chửi chồng em ngu. trong khi e ko hiểu chồng em bất hiếu chỗ nào??? tết nhất quà bánh cho tiền, giỗ chạp ốm đau thăm hỏi như bình thường. nhà vợ như nào nhà chồng thế.
mọi khi thì e hay tức tưởi lắm. nhưng lần này em quen rồi bỏ ngoài tai hết. e cũng ko phải loại hiền nên e bảo đối xử tệ với em e đối xử tệ lại. về làm dâu 5 năm chưa lấy của nhà chồng 1 cái gì. kể cả lúc vc em ốm đau, chồng đi viện cả tuần. nhờ mẹ chồng em qua trông giúp 1 ngày ( bà ở bên chị gái). Bà cũng bảo bà mệt ko sang. trong khi e vừa đi làm vừa chăm chồng cũng ko ai hỏi han. nhà chồng em sống ko có tình cảm. e kết luận như vậy. tham lam và ích kỷ. Nhưng số em cũng may các mẹ ạ. anh chồng thì trước cũng có chút chơi bời, vì hay đi ctac xa mà. từ khi về gần vợ thì ngoan ngoãn, giờ lại chiều vợ. chịu khó đi làm kinh tế cũng ổn định. giờ cbi kế hoạch bầu nhóc đầu tiên. tuy là hơi lâu nhưng e nghĩ giờ sinh sẽ là hợp lý nhất. vc em có thể lo chu toàn cho con mà ko cần tới ai giúp rồi. em cũng 27t rồi ko trẻ. nói tới chuyện con cái, bmc em cũng đồng ý với việc vc em kế hoạch. nhưng lâu dần cũng thấy có vẻ khó chịu ra mặt rồi. còn chửi e ko biết đẻ cơ. mặc dù e cũng bảo vc em chưa sinh thôi. vì cv mà. lần này sinh 3 đứa liền lúc luôn cho ông bà biết tay. em là em cay lắm.8-}8-}8-}
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1