E đang rối lắm, chạy lông bông mà k bít hướng đi... Cần mọi người cho 1 lời khuyên


Tính e cá tính, tham vọng và thích độc lập. E chọn làm chủ, đó là việc e thích ... E từng đi làm thuê, nhưng thấy buồn tẻ và ko phù hợp với mình, nên ko làm ở đâu được lâu, hoặc là tự nghỉ hoặc là bị đuổi.


E từng làm chủ rất tốt, và có 1 số vốn, nhưng mặc hàng e bán đang suy thoái và có xu hướng phải tìm nguồn hàng mới. E đang tính kinh doanh về thời trang, nhưng phần vì sợ thất bại (mặc dù e tin e làm đc). và e chỉ có 1 mình. Bạn bè cùng tuổi đều chồng con đuề huề. Bây giờ e ko bít phải làm gì, tiếp tục đi xin việc làm thuê hay tự kinh doanh mới. Và vấn đề quan trọng là chuyện tình cảm, e muốn lập gia đình rồi tiếp tục. nhưng xưa giờ e toàn làm chủ nên ko có mối quan hệ tình cảm nào cả. nếu e tiếp tục làm chủ thì sợ sẽ bị ế trôi. còn đi làm thuê thì có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn ?


Vấn đề của em là 1. tìm hạnh phúc. 2. làm việc mình thích


K bít bắt đầu từ đâu :(