Em quyết định vào sài gòn sau những mất mát của cuộc sống, lòng tin vào người đàn ông và người chồng của mình bị đổ vỡ hoàn toàn, gia đình chồng ngược đãi. Mệt mỏi, đau khổ, và tránh cái rét lạnh lùng của Hà nôi, hai mẹ con em quyết định vào Sài Gòn với số tiền ít ỏi cùng với Bằng đại học Luật cùng với kinh nghiệm đã từng làm tại công ty Bất đọng sản, logistic....
Không biết Sài gòn có chào đón mẹ con em không chứ những ngày đầu vào đây (hai mẹ con em vào đây đã được 02 thang rùi) và đến bây giờ đi đâu em cung thấy lo lắng. Công việc thì mãi đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm, em đang lo lắng nếu tình trạng này kéo dài chắc hai mẹ con em......