Đi công tác gặp cô bạn thân, vốn học giỏi và năng động, vừa chuyển cv vào cơ quan nhà nước, mức lương trung bình, công việc không vất vả quá, nói là chuẩn bị lấy chồng làm ở đây để có thời gian chăm sóc cho gia đình. Về nhà giật mình, tại sao mình có thể để con trai bé bỏng ở nhà với ông bà nội 1 tuần để đi công tác nhỉ, tại sao lại có những thứ 7 mẹ trốn con lên cty ngồi làm việc. Bây giờ mẹ sẽ ít đi xa hơn, thứ 7 mẹ ở nhà nấu cháo cho con ăn rồi dẫn con đi chơi, nhưng tối CN khi con đi ngủ, mẹ kết thúc một mớ việc nhà lúc 11h, nhìn bố chơi game mẹ lại ngao ngán, vậy là đi tong 2 ngày nghỉ rồi. Nhiều lúc mẹ cũng mệt mỏi vì phải bon chen lắm, mẹ cũng muốn dành nhiều thời gian cho con lắm, nhưng mẹ vẫn muốn có 1 công việc tốt để lo cho con. Mẹ không đủ xuất sắc để làm tốt cả 2 việc, và không đủ niềm tin để chỉ làm tốt 1 việc. Vậy mẹ nên làm gì con nhỉ???
Các mẹ có con nhỏ ơi,hãy chia sẻ để mình có thể tìm được đường đi cho mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Cả thầy Tây , lẫn thầy Ta cũng đã dạy mình thế cả.
sorry lại mắc lỗi lạc đề .
Mình thì phải...
:Applause: :Applause: :Applause: