Vì nhiều lí do nên mình đang đi xe đạp điện chứ không đi xe máy. Xe đạp điện bị phân biệt đối xử lắm các bạn ạ, riết mình cũng quen nhưng vụ việc hôm qua làm mình thấy khó chịu vô cùng.
Chuyện là thế này, chỗ mình gửi xe là một bãi giữ xe nhỏ nhỏ phía trước một cái nhà. Mình chạy xe đạp điện đến thì bà giữ xe bảo: "Đem lên kia kìa!" (chỉ vào trong nhà). Mình thấy trong nhà để một dàn xe đạp loại bình thường. Vấn đề là từ dưới đất lên tới thềm nhà chỉ có bậc tam cấp (mà bậc tam cấp cao chứ không thấp), lại không có bậc lài lài phẳng phẳng để dắt xe lên ấy (mình chẳng biết gọi là cái gì). Mình bảo "em để với xe máy được không chị? Xe đạp điện nặng nhấc lên khó lắm.". Bà này không chịu, lầm bầm: "Lạ đời, chạy được mà dắt không được.", giọng mỉa mỉa vô cùng khó chịu. Rốt cuộc có hai anh chạy lại nhấc lên thềm giùm mà hai người khênh trước khênh sau mới được.
Tới lúc mình về thì nghĩ dắt xuống chắc dễ hơn mà cứ đánh bạo nhờ người ta dắt xuống. Thì một ông chú giữ xe bảo "Tự dắt đi".? Thế là em và bạn em hai đứa cũng đầu trước đầu sau dắt xuống, hic mấy bậc tam cấp rõ cao. Đến lúc tụi em dắt xe ra thì bảo: "Mắc cái gì mà không tự dắt được? Ai cũng làm được mắc gì mình không làm được?". Hơ hơ.
Nói chung chỉ là chuyện vặt thôi, lẽ ra không đáng kể. Nhưng mà dạo này mình học hành căng thẳng nên stress lắm, không biết là do mình khó chịu, đỏng đảnh tiểu thư hay là chỗ giữ xe quá đáng nhỉ? Mình hỏi thật đấy. Cơ mà mình không hiểu sao không để xe đạp điện chung với xe máy nhỉ, nó nặng và khó dắt, để với xe đạp phiền lắm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1