Hôm nay lướt FB rồi chém với mấy thằng bạn hồi cấp 1, nhắc lại mấy đứa trong lớp hồi đó, rồi thì nghĩ tới nghĩ lui, có nhiều đứa mất liên lạc, nghĩ mà buồn, đời lúc này lúc khác, chêng vênh quá.
Đã thế lại chat với bạn người yêu cũ nữa, hỏi han tình hình về người ấy, haizzz, đã buồn nay còn buồn hơn. Biết là hồi đấy chia tay người có lỗi là mình, mà giờ đây, người ấy yêu phải 1 thằng còn khốn nạn hơn mình, bạn bè khuyên cô ấy nên bỏ thằng đó đi, mà cô ấy không chịu, haizzz. Giờ đây muốn khuyên cô ấy chia tay thằng kia đi, kiếm người yêu khác mà chẳng biết phải khuyên như thế nào.
Các chị có cách gì không? Chỉ e với.
Giờ e chỉ còn thương người ta thôi, chứ chắc không còn tình cảm gì nữa rồi.
Đau lòng lắm mấy chị ah. Đôi lúc ngồi vớ vẩn cũng hay nhớ tới người yêu cũ, cũng muốn biết người ta sống như thế nào, nhưng chẳng biết phải hỏi ai, haizzz…
Post lên để mọi người cùng chia sẽ, ở 4rum chẳng ai biết mình là ai nên cũng dễ tâm sự.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1