Mình ko có kỹ năng phản ứng với các tình huống hoặc phản ứng rất ngu ngốc. Nhiều chuyện xảy ra với mình, chỉ cần nói 01 câu thôi, cục diện đã thay đổi. Vậy mà mình lại nói cho nó tệ thêm. Mình ngưỡng mộ các mẹ biết cách trả lơì hay xử lý thông minh lắm. Thấy mình thật thiệt thòi khi thiếu kỹ năng này, vô cùng nhiều lần ấm ức.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
Em à, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Em ức...
Thế giới muôn hình vạn trạng. Tính con người ta trong xã hội cũng vậy. Mình mà cứ chạy theo comment của người khác thì mình...
Mình đi học, đi làm đều rất chật vật, vất vả!
Nhưng nhiều khi công sức bỏ ra thì nhiều mà được đánh giá...