QN, một buổi chiều tàn, cách đây 26 năm, có 1 người phụ nữ mang trên mình 1 sinh linh bé nhỏ, bước vào nhà bảo sanh thị xã, lúc màn đêm bắt đầu buông xuống, tiếng khóc chào đời của sinh linh ấy đã vang lên trong bóng tối, khi ấy chuyện cúp điện rất ư là bình thường . Gã ra đời như thế ấy, bóng tối của không gian làm gã đen thui, đôi mắt đảo nhìn thế giới mới, nó chẳng có gì khác với cái ổ gã mới ròi khỏi, ngày mai sẽ ra sao đây .


Những năm ấy, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thời kì hậu chiến tranh, gia đình gã cũng không ngoài quy luật, mẹ gã vất vã chăm lo cái tổ ấm ấy, có đôi khi mẹ gã tuongr chừng như vô vọng, bà xây dựng hết sức mình, nhưng cha gã chẳng hề quan tâm hay động viên, ông luôn về nhà với hơi men , gã khi ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện người lớn là bao nhưng có đôi khi gã thấy mẹ gã khóc, gã thương mẹ lắm .


Gã bắt đầu đi nhà trẻ, gã luôn là người cô đơn, bạn bè chơi đùa vui vẻ thì gã lặng lẻ chơi 1 mình, có 1 lần có 1 tên bạn ghẹo gã, bực cái mình gã cho tên đó 1 đấm vào mặt xịt máu, từ đó cả lớp nể gã lắm, tên bạn đó không còn dám ghẹo gã nữa, gã tiến lên làm đại ca . Trường mẫu giáo gã học có 2 cái cầu tuột, giờ chơi nào cũng đông người, gã chiếm giữ luôn 1 khu giống như trấn giữ 1 miền, ai muốn chơi thì phải nộp vé, mỗi chiều về người gã lúc nào cũng có cả đóng kim gút – thun . Cơ sở vật chất còn tệ hạ, cả lóp chỉ đc gần phân nữa là ghế đẹp, sáng nào gã vào lớp là có sẵn 1 cái đẹp nhất để trống cho gã, gã như 1 ông vua của khu vực gã cai quản, gã ngồi giữ 2 bên là đám bạn gã, nhưng mà là đàn em gã, rồi sau lưng là đám con gái .


Lên tí nữa, gã đi học tiểu học, gã biết đọc biết viết, trí tò mò tuổi thơ luôn làm gã hiếu kì, gã lục tung sách vở của mẹ, mẹ gã làm bên y tế, mới 9 tuổi đầu gã đã xem hết tất cả những gì trong rương sách của mẹ, hình thành trong đầu gã một hướng mới, tìm hiểu về giới tính.


Đến năm gã học lớp 6. gã tự suy nghĩ và viết 1 đoạn truyện ngắn khiêu dâm, cái từ ngữ mà người theo truyền thống hay gọi thế :



“trời chiều buông xuống, chuyến xe cuối cùng rời bến, màn đêm đàn hạ mình che khuất bầu trời, chuyến xe chạy từ SG về miền Tây, tôi ngồi ở gần băng cuối cùng, trên xe lác đác vài hành khách, họ mệt mổi thiếp đi trên chuyến đi dài, băng cuối cùng là 1 chị gái . Gương mặt chị khi ánh sáng hắt qua thật đẹp, nhìn chị tôi càn thích thú, mỗi lần ánh sáng xuyên qua của xe, tôi luôn căng mắt nhìn để cảm nhận cái đẹp đó .



Chị ngã người dựa vào băng ghế thiếp đi, tôi vẫn chăm chú nhìn, con đường liên tỉnh ấy thiệt là cái thời khó khăn, đường chỉ toàn ổ voi ở bò, mỗi lần như thế cả chiếc xe khách như tung lên không trung, chị bất chợt ngã người về trước, tôi nhanh chóng lao mình dang tay đỡ lấy chị . Chỉ vô tình không cố ý tay tôi 1 tay đỡ ngay bầu ngực căng tròn cũng chị ôi thật mềm mại làm sao tay kia vịn vai chị, tôi đõ chị ngồi lại băng ghế, chị cảm ơn vì tôi đã giúp, rồi từ từ tôi và chị nói chuyện thật nhiều thứ, chị đã có chồng, chồng chị là một gã nhà giàu vô trách nhiệm, chỉ vì hoàn cảnh gia đình chị quá nghèo, mà chị đành lấy gã để giúp gia đình, tên chị là Ngọc – hơn tôi 3 tuổi, chị dang về quê thăm cha mẹ, cũng vì thằng chồng chị nó cư xử chị không giống 1 con người chị bỏ về quê .



Thời gian trôi, chị ngã đầu thiếp đi trên tay tôi, kẻ nhích người gần sát góc tôi dựa vách xe, chị thì dựa vào tôi, tôi cũng thiếp đi không hay, thời gian chậm chậm trôi, bất chợt cú sốc ổ voi định mệnh, là tôi đau điếng đầu tôi đựng vào thành ghế đau quá trời . chị vẫn ngũ, tôi trở mình chị nằm gọn trong lòng tôi, tay tôi choàng qua eo chị chị vẫn ngũ, tôi bạo dạng đưa tay lên cao hơn, tôi vuốt ve bầu ngực chị , cảm giác sung sướng khi làm lén thật tuyệt, chị vẫn thế, hơi thở nhẹ nhàng . tôi bạo gan hơn, kẽ cởi cúc áo chị, 1 nút 2 nút đủ để tay tôi khám phá, lần đầu tiên tiếp xúc như thế, trong hoàn cảnh như thế, tôi sờ làn da của chị mát mẻ quá,mâm mê cặp nhủ của chị, xoa vuốt đều đặn, cảm giác khó chịu bên dưới bắt đầu, tay còn lại tôi sờ soạng vùng dưới, tay trên tôi lòn vào trong lớp áo lót xoa bóp vân vê đàu vú chị, mạnh dạng hơn tôi nhích nhẹ từ tốn luồn tay vào trong quần khám phám vùng kín của chị , lần đầu tiên tôi được vuốt ve ôm ấp 1 người con gái, dương vật tôi lúc này căng cứng trong quần, không nhúc nhít, nguyên tư thế ấy, tôi đang tận hưởng cảm giác thần tiên, chợt chị trở mình tôi hết hồn rút tay nhanh ra ngoài, ối lại bị sốc ổ voi, làm chị giật mình, phản xạ chị chống tay xuống ghế tay kia chị vịnh thành ghế, khi hoàn hồn chợt chị nhìn xuống thấy nút áo mình bị bung ra, còn tay chị vịnh ngay chổ hiểm của tôi, đôi mắt chị liếc sắc cạnh vào tôi, chợt chị thốt lên: hư quá nha .



Chị nắm chặt dương vật tôi, nhưng không xiết, chỉ như không muốn xa rời nó, chị ngã người mặt sát mặt tôi, rồi nụ hôn thật ngọt ngào, lưỡi tôi vào chị lùa vào nhau, chị tháo dây nịt kéo quần tôi xuống, dương vật tôi đc giải thowats, nó hiên ngang hùng dũng, tôi lòn tay mâm mê 2 trái đào, rồi luồn vào trong xoa lấy âm đạo của chị, kéo quần chị xuống ngang đầu gối, xoay người chị lại, chị hạ mình từ từ, dương vật tôi từ từ tiến sâu vào âm đạo của chị, cảm giác đe mê sung sướng lang tỏa, chị nhấp nhổn thân mình tôi thì tháo thêm cúc áo cởi nịt dây áo lót của chị, cả 2 chúng tôi đang quyện vào nhau thật tuyệt vời .



Thiên đường tình dục đang mở lối, mồ hôi đầm đìa, chị bao lần phải nghiến răng để tiếng rên không bật ra, chị thủ thì “ từ hồi lấy chồng, đây là lần đầu tiên chị mới thất làm tình thật sung sướng như thế này”, sức trẻ kéo dài hơn 30 phút, tôi và chị cùng đến thiên đường . lấy khăn tay lau sạch dấu vết cuộc chiến, tôi và chị thiếp đi trong hoan lạc,


Két…k..e…t. cuối cung xe đã đến nới, chị và tôi nắm tay nhau đi xuống bến, chị nói hơi mệt, chị muốn ngủ lại phòng trọ ở bến xe, dù nhà chị cách bến không xa, tôi hiểu ý thế là chúng tôi lại cùng nhau 1 đêm hoan lạc bên nhau


”



Năm học lớp 7, gã thích 1 bạn gái từ lớp 6, cô bạn ấy hay nhờ gã vẽ dùm vì gã vẽ cũng không đến nỗi nào, nhiều khi trong giờ chơi nam nữ vui đùa, vô tình có 1 lần gã giỡn quá đà, làm cô bạn gái bị té, gã hận cô bạn giận gã đến cuối năm học – Gã tự thề với lòng gã sẽ không bao giờ giỡn hay đối xử thô bạo với con gái .



Rồi đến năm lớp 10, gã để ý cô bạn chung lớp, nhưng khổ là gã là người đến sau, gã biết thân phận người đến sau và 1 câu nói của người bạn gái ấy làm gã thấm thía “ nếu hôm nay T bỏ bạn trai T theo P, thì ngày mai T có thể bỏ P theo người khác” .



Gã rất hăng hái trong công việc của lớp, trường tổ chức cắm trại, gã nhiệt tình tham gia đêm đầu tiên phải dựng trại, gã lo cho mọi người, cô bạn bí thư lớp đêm ấy đã 11g đêm, rũ gã đi dạo, trời khuya vắng lặng, khung cảnh đầy tội lội, gã nhớ lại người bạn gái gã thích, gã đi chung như không hề biết chuyện gì, sau 3 ngày cắm trại, co bạn bí thư giận gã, gã dành chịu thôi, mãi sau này khi gã về SG thì gã nhận đc thư xin lỗi của cô bí thư ấy, gã mỉm cười nhớ lại mà thôi .



Năm 12 học luyện thi, gã đã về SG học và sống luôn, gã quen 1 cô bạn chung lớp luyện thì ấy, cô bạn ấy (GF0) khiến gã mãi không bao giờ quên, bởi cô giàu mà không kiêu, giản dị mà xinh đẹp, thông minh và dịu dàng, gã yêu mãi người con gái ấy, gã cũng biết người con gái ấy cũng yêu gã, chuyện đời thật khổ sơ, phông tục người Hoa thật bực bội, nó là rào cản khiếp gã phải chi tay, lúc này gã đã tốt nghiệp 12, đang theo học CĐ KHTN. lúc này hình bóng người con gái ấy vẫn luôn theo gã, gã khắc tên lên cái bàn học gã hay ngồi, vô tình gã đã khiến 1 người con gái khác yêu gã, vì tên trùng mà khác họ . mỗi lần đi đâu, cô gái này đều mang xe đến chở gã đi, gã đi học cà tàng với chiếc xe đạp . Gã cảm nhận đc cô bạn gái CĐ rất thích gã, nhưng mãi trong tim gã lúc này chỉ có GF0, có lần cô bạn CĐ nhờ gã chỉ bài tập lập trình, tại cái phòng học ở trường Cao Đẳng Sư Phạm, chỉ 2 người, gã chuyên tâm chỉ, mà cô bạn lại cứ vờ như không hiểu bắt gã dạy hoài – bình thường gã có phim 3x cũng cho nhóm bạn của gã mượn xem . sau cái lần chỉ bài ấy gã không tận dụng cơ hội phát huy chăm Rau dù Rau đã cố tạo điều kiện cho gã, thế là lặng lẽ dịu im nhạt phai dần .



Gã theo học lớp võ, gã lên làm lớp trưởng, có 1 cô bé võ sinh học lớp 10 rất thích gã, gã chỉ là nhiệt tình với công việc thôi, 1 buổi sáng nọ, cô bé ấy lên lớp trể, cô bé mặc chiếc áo trắng mỏng, chiếc quần jean đen, bao nhiêu cái đẹp của 1 người con gái khiến cho đàn ông ham muốn đều hiện lên, cuối giờ cô bé rủ gã lên lầu trên xem mẹ cô bé đã tập thể dục xong chưa (lớp võ của gã ở tầng 1 mà gã lên lớp sớm ai đi ngang gã đều thấy, sáng đó mẹ cô bé có lên tập thể dục đâu mà rủ) gã cũng đi dù gã biết rõ là không bao giờ có, gã đi lên rồi đi xuống chung, gã không hề làm gì tội lỗi, sau ngày ấy cô bé giận gã luôn, sau này cô bé lại rủ mấy thằng choai choai trong lớp đi chơi, cố tình cho gã tháy, nhưng gã lờ, rồi mãi 1 năm sau ngày ấy, cô bé tự dưng xin lỗi gã (nếu khi ấy cô bé mà đủ 18 tuổi chắc là) .



Gã quen 1 người bạn bằng tuổi, nhưng vai thấy gã, bạn gã rũ gã tham gia sinh hoạt đoàn tại phường, phong trào gã tham dự, lúc đó phường gã sinh hoạt có phong trào lồng đèn trung thu, lúc họp bàn công việc, có 1 cô bé xinh xinh, gã nhìn cô bé thật ký, cô bé bắt gặp cái nhìn của gã, cuối giờ hôm ấy cô bé tự lên tiếng hỏi thăm gã, thế là gã quen cô bé đó (cũng đang học lớp 10) . thời gian trôi, 1 đêm noel, khi đám bạn học võ chưng tụ tập nhậu nhẹt gã đi chơi chung với cô bé, món quà đặc biệt cô bé dàng cho gã lúc này là 1 nụ hôn bất chợt trên môi, bao lần gã chở cô bé về nàh ở GV cuối tuần, cô bé ở đó 1 mình để thu tiền nhà cho ba mẹ, nhưng gã vẫn không hề động gì đến (tại chưa đủ tuổi mà) đến khi cô bé tốt nghiệp 12, đi học ở bắc về nghĩ hè, cô bé kêu gã chở đi chơi, gã hỏi cô bé muốn đi đâu, cô bé nói anh muốn chở e đi đâu cũng đc – nhưng lúc này hắn có quen GF1 mất rồi . Sau này cô bé rất vui và luôn tôn trọng gã, bây giờ cô bé đã có gia đình, nhưng cô bé vẫn nói hiểu đc cô bé chỉ có gã mà thôi .



Cái ngu khờ của gã bắt đầu từ cái lớp võ, có 1 cô bé người Hoa (GF1), có cá tính, bạn gã và gã cá xem ai cua đc trước, thế là gã thi, với sự háu thắng tuổi trẻ, làm gã trả giá hết 4 năm . sau vài lần đi chơi chung, rồi chuyển sang đi chơi riêng, cô bé này lấy xe qua chở gã đi chơi, nghĩ học ở trường buổi tối luôn . 1 lần sinh nhật của thầy gã, gã biết 1 đồng môn có 1 quán café đèn mờ, gã rủ cô bé đi uống nước, rồi nơi đây gã bắt đầu chơi trờ chơi thám hiểm, lần thứ 3 gã đã quan hệ cùng cô bé tại quán này . Móa, 1 lần đi đêm có gặp ma, đang phập phập thì bị CA ập vào, cũng mai mắn gã đã tìm hiểu về GF1, nên không sau, kinh nghiệm là nên đủ 18 tuổi hãy quan hệ đã giúp gã thoát nạn .



Sau cái lần ấy gã không còn đén quán đó, mà đi thẳng vào phòng trọ . quen nhau hơn 4 tháng thì tết đến, và 1 cái tin cháy nhà đc thông báo cho gã biết, GF1 có thai . gia đình gã cũng dễ chịu, mẹ gã rất thương con , nên đồng ý GF1 về ở chung với gã, lúc này gã mới 19 tuổi - GF1 18 tuổi . Gã biết trách nhiệm lúc này, gã cố gắng học làm việc đến khi gã tự tay kiếm tiền thật nhiều cũng là lúc sự đau khổ của gã lại đến, nỗi đau 1 thằng đàn ông . Sau 3 năm chung sống, mẹ gã cho GF1 đứng bán 1 cửa hàng , có thằng e họ của gã phụ việc học nghề sửa xe, gã thì dạng người trách nhiệm nên với gã công việc xông là chỉ gia đình, gã chỉ chở GF1 đi chơi cuối tuần, rồi bổng dưng GF1 gã hay xin gã đi chơi và về trễ, hơn 1 tháng sau gã biết đc 1 tin khốn nạn, GF1 và thằng e họ gã quan hệ với nhau, nhưng gã cố gắng kéo GF1 về lại, bởi nếu làm căng thì gã sợ má GF1 chịu không nỏi cú sốc sẽ chiết, vì bà mang trong người căng bệnh ưng thư mà bà sống hơn 10 năm bằng ý chí .



Gã cố gắng quên đi nỗi đau thương của 1 thằng đàn ông bị cắm sừng, lo cho GF1 1 cái nghề, gã phải xin mẹ gã cho cơ hội với GF1, với lý do trên, nhưng khốn nạn tập 2, chẳng những không chịu phấn đấu thay đổi theo chiều hướng tốt mà ngựa quen đường cũ, lần này GF1 của gã lại quen người thợ làm cho gia đình gã, Móa đàn bà khốn nạn quá đúng là quen tật rồi, gã dành hello goodbye . Thế là hết chấm dứt chia tay mà mãi trong lòng gã là 1 vết thương, gã đâm ra hận con gái, gã bắt đàu coi khinh những con nhỏ bán café…. Nói chung gã khinh đàn bà .



Trong lúc gã sống với GF1, gã làm công việc cài đặt máy tính, 1 lần người bạn gã giới thiệu gã đi đến nhà 1 người chị (lớn hơn gã 4 tuổi) – chưa có gia đình, cài cái win tiếng hoa dùm, gã chuyên tâm công việc nói chuyện về ước muốn của gã, cách sống, sau đó gã mang chiếc laptop về, thì chị nt nói gã mang chiếc máy lên để thứ 2 báo cáo “P mang máy lên nhà chị dùm nhé, mai thứ 2 phải báo cáo ở cty, rồi chị sẽ có quà đặc biệt cho P”, tối gã chở GF1 đi trả máy, rồi sau đó chị lờ với gã cái vụ quà đặc biệt, nếu gã không chở GF1 đi thì chắc là gã nhận đc món quà đặc biệt rồi (MB tự muốn bị lái, mà gã sai lầm chở GF1 đi) .



cái thời gian đau khổ, khiến cho gã cảm thấy đời thật khốn nạn, gã đâm ra hận thù chán ghét phụ nữ, gã mất đi cái lòng tin về 1 tình yêu chân thật, gã vùi mình trong game quên đi nỗi đau khổ .


rồi chợt 1 ngày khi đời gã thay đổi



-------------------------------------------------------------------------------



Trong cuộc sống ai đã từng bị phản bội, có ai lỡ phát hiện mình cái sừng, những ngày tháng trôi qua trong ưu sầu, tưởng chừng tình yêu đã nguội lạnh . Tôi cảm thấy chán ghét con gái, cảm tưởng như họ đã gieo vào tim tôi 1 vết thương quá lớn .