Kinh nghiệm phòng khám răng- Phòng khám happy dental 50 Quán sứ kém quá các mẹ ạ!
Chào các mẹ,
Em viết bài này cho các mẹ về kinh nghiệm ở phòng khám răng Happy dental ở 50 Quán sứ, phải đổi lại là terrible dental các mẹ ạ.
Em đi chụp lại cái răng sứ, răng đã điều trị tủy còn tốt nhưng bị vỡ sứ nên em phải đi chụp răng sứ lại. Em đã từng chụp sứ cái răng đó rồi, chụp cái ăn ngay, chứng tỏ răng em cũng không phải thuộc diện khó làm các mẹ ạ.
Răng của em khấp khểnh, nhưng lần trước làm ở phòng nha khoa cũng rất ngon lành. Lần này, vào Happy dental thì thôi rồi, chụp răng sứ lần đầu thì giắt răng nặng, phải khoan- đục lại và làm lần 2, làm cái lợi chỗ đó tổn thương nhiều hơn. Sau khi đổi bác sỹ và chụp lại cái răng sứ khác thì chất lượng đỡ hơn tí tẹo và em vẫn bị giắt răng thường xuyên.
Cô lễ tân thì thái độ với khách hàng rất là kém, em phải lấy hóa đơn thì thiếu giấy tờ lung tung lại còn nói " chỗ chị cần thế chứ chỗ khác thì không cần. Cái phiếu khám bệnh thì kiểu gì chả phải có chữ ký của bác sỹ thì mới claim được bảo hiểm phải không các mẹ.
Túm lại, phòng khám này tay nghề kém lắm, thái độ của bác sỹ thì nhẹ nhàng nhưng của lễ tân thì khủng khiếp. Các mẹ tránh xa nhé. Em làm cái răng hết hơn 2 triệu mà giờ phải kiếm chỗ làm lại đây, bị nhổ lên nhổ xuống cái răng sứ, vừa đau mà bực quá đi mất. Hic
Nhân tiện mẹ nào có địa chỉ bác sỹ chụp răng sứ tốt thì mách em luôn nhé, bác sỹ các mẹ nhé, chứ các phòng khám to đẹp toàn kỹ thuật viên, chán lắm ý.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1