1 câu chuyện hẳn đã quá quen thuộc với mọi người rồi :Smiling: đó là câu chuyện về những chiếc đinh.


Có một cậu bé, Những lúc nóng giận, buồn bực Cậu rất hay đập phá đồ đạc trong nhà…


Người Cha thấy vậy liền đưa cho Câu con trai một túi đinh và bảo:


” Con à, Mỗi khi con cảm thấy khó chịu hoặc bực mình con hãy lấy búa và đem một chiếc đinh đóng vào cánh cửa gỗ con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn”


Và thế là chẳng bao lâu sau cánh cửa gỗ đã chi chít những chiếc đinh cậu đóng vào với những nỗi bực dọc người khác đã đem lại cho Cậu.


Nhưng sau đó Cậu không thường đóng đinh nữa nghĩa là Câu đã cảm thấy ít bực mình đi.


Người Cha thấy vậy liều bảo Câu: “Khi Con làm được việc tốt, làm cho người khác cảm thấy vui thì cứ một việc tốt Con hãy nhổ đi một chiếc đinh”/


Và Cậu đã thực sự làm được rất nhiều việc tốt và tạo nên nhiều niềm vui cho người khác, Bằng chứng là từng chiếc đinh một đã được nhổ đi. Và cuối cùng chẳng còn chiếc đinh nào còn trên canh cửa gỗ nữa


Nhưng trên Cánh cửa gỗ giờ vẫn còn những dấu vết của những chiếc đinh, đó là những lỗ thủng mà chính từ những chiếc đinh khi Câu bực dọc mà trút giận vào nó tạo nên


Người Cha bảo Cậu:” Con thấy đấy khi con tạo cho người khác những tổn thương thì cho dù con có bù đắp thế nào cũng không thể xoá nổi những vết thương đó,”


Vậy đấy các bạn ạ, Hãy cố gắng đừng bao giờ tạo cho người khác những tổn thương, Có những tổn thương không bao giờ xoá được cho dù bạn có cố gắng xoá đi…và điều đó có thể sẽ làm cho chúng ta ân hận suốt cả cuộc đời mà không bao giờ có cơ hội có thể sửa chữa.


Chúc các bạn luôn thành công và vui vẻ! Luôn nhận được những niềm vui mà người khác mang đến cho bạn và cũng đừng từ chối biết đâu lại làm tổn thương người khác. :Kiss:


Nguồn sưu tầm http://hatde.info/index.php/2011/07/31/kiem-che-cm-xuc-cho-chinh-minh