Chuyện là em học ngành tài chính,đáng lẽ trước tết sẽ đc nhận vào 1 ngân hàng tại hà nội để thực tập.Nhưng đến ngày đi thực tập thì cái chị xin hộ em đi thực tập lại bảo là giờ ngân hnagf chị ko nhận DL nữa TT em hỏi chị ấy là ko đi thực tập cũng được nhưng chị cho em xin số liệu và con dấu nhé vì em đã nộp báo cáo và đề cương lên cho cô rùi...Chị ý đòng ý và nói chuyện đó đơn giản.Vậy mà hôm em xin số liệu thì chị lại bảo :"lấy số liệu ko phải chuyện đơn giản,khi nào có chị sẽ gọi em,nhưng từ trc tết đến bây giờ em vẫn chưa nhận đc cuộc điện thoại nào của chị ấy.tết em có qua nhà nhưng chị ấy về quê rùi.giờ em muốn đến chúc tết và nhờ chị xin cho em con dấu vì giờ em cũng đã nộp bài rùi(số liệu em tự bịa ra).Xin các mẹ,các chị cho em lời khuyên!Hay ở đâu xin được dấu thì cho em biết với!Ngân hàng thì em không tiện nói tên-ảnh hưởng tới người ta các chị ạ!Em cũng đâu muốn cứ như con lừa ôm lấy chân chị ý mãiTT Là do mẹ em giới thiệu ,bảo vào chỗ này thực tập ,tại chị ý nhiệt tình từ năm thứ nhất em học.Nay mọi chuyện lỡ dở cả,em chả được đi thực tập mà đến con dấu cũng không xin được nữa thì em biết làm sao?Em không muốn bố mẹ em lo,cũng không nói với gia đình dù 1 tiếng vì gia đình em cũng chả quen ai cả trong ngành ngân hàng mà xin.Nay em kể chuyện cho các mẹ,các chị trên diễn đàn mong tìm lối thoát vì vài hôm nữa là em phải nộp chuyên đề rùiTT